Bác chủ thật khó hiểu, ko biết bị bắn ở đâu, ko chắc mình có quá tốc ko mà vẫn ký BB? Lỡ nó bắn bác ở khu vực ngoài dân cư, xong nói bác đang chạy trong khu dân cư thì sao? Nó báo bác chạy quá hơn 20 km bác cũng ký hả?
Ko rõ thì hỏi cho rõ, đúng tội, đúng vị trí (hỏi rõ bắn khúc nào, xem máy bắn hoặc bác quay lại vị trí nó bắn luôn) thì bác hãy ký, dù mất thời gian thêm 1 tý, nhiều khi bác đứng sớ rớ mất thời gian là nó cho bác đi, hay bác kiếm tiền quá dễ nên rộng tay 1 xíu.
Do đây là lần đầu mình bị CS gọi vượt tốc độ, đoạn này đang từ tối đa 80km, nó đặt 1 biển báo khu dân cư, do mình chạy xe luôn quan sát biển báo nên khi thấy biển báo mình giảm ga xe đã xuống dưới 60km khi qua biển mình liếc mắt nhìn đồng hồ đã dưới 60km ( mình đang chạy 70km chỉ giảm ga là đã xuống dưới 60) . tuy nhiên khi CS bắt nói vi phạm tốc độ, mình có hỏi lại là chỗ nào, họ nói chỗ đó mình trả lời chỗ đó thì mình chắc chắn ( từ 50km- 55km), do bộ đàm họ mở nên viên CS trẻ nói anh vào trong kia có 2 xếp xử lý, khi tới 2 viên thiếu tá nói anh chạy 64km, mình nói khi qua biển báo khu dân cư tôi đã xuống dưới 60km, mình nói cho xem ảnh, họ nói hình ảnh đây và đưa điện thoại cho xem, hình là 1 chiếc xe loại xe của mình nhưng chụp rất xa, không rõ biển số, do tin tưởng vào tốc độ mình đi nên mình zoom để xem chỗ bắn, nhưng hình đều rất mờ, bực quá gạt màn hình điện thoại thấy 1 cái giống đúc cái ảnh lúc nãy nhưng ghi số tốc độ 69, lại phân vân nếu bắt tốc độ lớn thế chắc phải ngoài khu vực trước khi vào biển báo, họ thấy mình cứ lằng nhằng thắc mắc nên nói đã viết biên bản rồi và đưa cho mình nói ngày, giờ đến đó làm việc, họ đưa BB và mình cầm lấy ra đi, họ cũng chẳng nói gì ( về nhà xem trên mạng để tìm hiểu mức phạt mới biết họ cũng làm sai quy trình là BB viết không đọc lại, người vi phạm cũng không ký, không viết gì mà CS cũng không giải thích, chỉ có anh CS ghi biên bản ký , kể cũng lạ quá )