Cách đây hơn 10 năm là Em khoái CSGT Đà Nẵng rồi. Hồi đó cũng có lần không biết đường, cho xe quẹo vô đường cấm, thế là GSGT Đà Nẵng chạy mô tô theo chỉ dừng xe. Tài xế loai hoay lấy giấy tờ và không quên kẹp thêm một lá bùa bên trong như thường lệ. Xuống xe thì CSGT chẳng thèm hỏi giấy tờ mà hỏi đi đâu, giải thích là đường này cấm ô tô và chỉ dẫn tận tình hướng đi lối khác. Tài xế lên xe, cả xe vô cùng ngạc nhiên.
Em nghĩ là do chỉ đạo từ trên để thu hút khách du lịch. Dân địa phương mà dính mấy lỗi này chắc không có đường thoátlvtphong nói:Cách đây hơn 10 năm là Em khoái CSGT Đà Nẵng rồi. Hồi đó cũng có lần không biết đường, cho xe quẹo vô đường cấm, thế là GSGT Đà Nẵng chạy mô tô theo chỉ dừng xe. Tài xế loai hoay lấy giấy tờ và không quên kẹp thêm một lá bùa bên trong như thường lệ. Xuống xe thì CSGT chẳng thèm hỏi giấy tờ mà hỏi đi đâu, giải thích là đường này cấm ô tô và chỉ dẫn tận tình hướng đi lối khác. Tài xế lên xe, cả xe vô cùng ngạc nhiên.
Chúng ta vẫn dùng song song 2 cụm từ CSGT và XXX, vậy chuyện trên thì có gì lạ đâu??? Nhưng cũng công nhận XXX nhiều hơn CSGT. Em mong rằng đến lúc nào đó không phải dùng từ xxx, nhưng có lẽ chả biết đến khi nào vì vườn rau rộng lớn không lẽ không có vài con sâu 