Chủ đề này làm mình nhớ cái link: http://web.hanu.vn/en/file.php/1/htmlpages/thaynaotronay.html
Các bác đọc cho dzui...những thay đổi của Đà Nẳng khởi đầu từ những năm trước, rất đáng trân trọng....
"Cha nào, con nấy", "chủ nào, tớ nấy", "thầy nào, trò nấy", hay "rau nào, sâu nấy" là những thành ngữ trong văn hóa Việt Nam, tuy ý tứ có hơi khác nhau, nhưng đều chỉ sự giống nhau mang tính kế thừa giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giữa bề trên và bên dưới, hay quan hệ nhân quả - tác động qua lại trong các mối quan hệ xã hội, và cũng chính là những kinh nghiệm sống được đúc kết qua nhiều thế hệ.
Nếu trong gia đình, cha là người đức độ thì con cái cũng là người chính trực, có hiếu. Nếu vua là bậc minh quân, chủ là bậc minh chủ thì bề tôi cũng là những trung thần hiền tài, trung thực; bằng không, nếu chủ là kẻ thích được tâng bốc, thích hư danh thì tôi tớ bâu bám bên dưới ắt cũng chỉ là những kẻ chuyên siểm nịnh. Trong môi trường giáo dục, nếu người thầy có lương tâm thì học trò, ngoài học kiến thức ra, cũng học được cách sống làm người lương thiện qua hình mẫu người thầy của mình. Còn nếu thầy mà "lởm" thì trò cũng "lởm" y trang! (Nói theo tiếng lóng của sinh viên thời đại.)
Các bác đọc cho dzui...những thay đổi của Đà Nẳng khởi đầu từ những năm trước, rất đáng trân trọng....
"Cha nào, con nấy", "chủ nào, tớ nấy", "thầy nào, trò nấy", hay "rau nào, sâu nấy" là những thành ngữ trong văn hóa Việt Nam, tuy ý tứ có hơi khác nhau, nhưng đều chỉ sự giống nhau mang tính kế thừa giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giữa bề trên và bên dưới, hay quan hệ nhân quả - tác động qua lại trong các mối quan hệ xã hội, và cũng chính là những kinh nghiệm sống được đúc kết qua nhiều thế hệ.

Em là giang hồ ở ẩn đã 2 năm nay, nay nghe các bác bình luận, em đăng nhập và xin có ý kiến sau. Tháng 3 vừa rồi em đi Huế bằng xe 16 chổ(vì́ em chạy dịch vụ),khi vào Đà Nẵng, em không đi đường tránh, mà thẳng tiến hướng trung tâm, thấy bảng cấm xe khách, cứ nghĩ là cấm xe tuyến vào thành phố bắt khách, ai ngờ chạy 1 đoạn thấy bảng cấm hoàn toàn xe khách, vì ngã 3 Huế làḿ cầu vượt, làm liều chạy đúng đến ngã 3 Huế thì thôi rồi 1 chú csgt từ trong chốt csgt cố định bước ra, thầm nghĩ trong lòng cú này ăn cho hết, ôi thôi các bác nghĩ chuyện gì xảy ra, anh ấy rất lịch sự, chặn xe em lại, và chỉ đường em đi về hầm Hải Vân. Các bác nghĩ nếu ở tp mang tên Bác trường hợp này có xảy ra ko ?
Em cũng khóc khi đọc comment của bác.haioriflame nói:em đã bật khóc khi đọc bài này. Chủ tịch TpĐN tuyệt vời
Hà Long Nguyễn nói:Em là giang hồ ở ẩn đã 2 năm nay, nay nghe các bác bình luận, em đăng nhập và xin có ý kiến sau. Tháng 3 vừa rồi em đi Huế bằng xe 16 chổ(vì́ em chạy dịch vụ),khi vào Đà Nẵng, em không đi đường tránh, mà thẳng tiến hướng trung tâm, thấy bảng cấm xe khách, cứ nghĩ là cấm xe tuyến vào thành phố bắt khách, ai ngờ chạy 1 đoạn thấy bảng cấm hoàn toàn xe khách, vì ngã 3 Huế làḿ cầu vượt, làm liều chạy đúng đến ngã 3 Huế thì thôi rồi 1 chú csgt từ trong chốt csgt cố định bước ra, thầm nghĩ trong lòng cú này ăn cho hết, ôi thôi các bác nghĩ chuyện gì xảy ra, anh ấy rất lịch sự, chặn xe em lại, và chỉ đường em đi về hầm Hải Vân. Các bác nghĩ nếu ở tp mang tên Bác trường hợp này có xảy ra ko ?
Không, chắc chắn là không rồi!
Hà Long Nguyễn nói:Em thề với bác
Em đang trả lời câu hỏi của bác đó, em có kêu bác xạo hồi nào đâu
