Hạng B2
27/6/11
416
3.316
93
HCMC
Đợt trc e đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới ngã 4 Điện Biên Phủ, đèn xanh em đi thẳng còn có thằng xe máy tạt đầu e, hên em thắng kịp chứ ko là hốt nó rồi, xe máy chạy ẩu kinh

Vì vậy, khi đèn chuyển sang xanh, mình thường nhường 2b quẹo phải đi trước. Anh 4b đi sau, không hiểu ý, lại bóp còi giục mình đi.
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Cái này là chuyện thường ngày. Nó luyện cho em tới mức là đã vào đường rẽ rồi vẫn từ từ liếc tới liếc lui.
Số là em bị mấy lần vào cua bên phải, gần vào hết đường rẽ rồi thì có chị 2B vượt cái vèo, phải xạ nhanh nên thắng lếch bánh, lúc đó đang tăng tốc mới sợ chứ. Các chị sau khi vượt ẩu còn lườm em nữa.
 
Hạng C
17/11/14
829
919
93
Đúng là 2B chạy ẩu. Bác chủ đầm tính. Like bác.
Nhưng kinh nghiệm của em là đoạn này hay có những khúc đường nội bộ song song với đường chính --> phải hết sức cẩn thận cho dù có sắp qua khỏi giao lộ. Có rất nhiều người hay chạy vào đường này và cắt đầu bất kể xe nào.
 
Hạng D
3/1/12
1.548
7.370
113
tp.hcm
chắc em xe máy thấy bác chủ đi chậm tưởng nhường ẻm thế là ẻm làm anh hùng qua luôn ,hậu quả 2 ta cùng lãnh thẹo ,chia buồn cùng bác chủ