Cái xứ gì ở đâu mà ngoài đường em thấy không có Dream hay Viva thần thánh vậy Cahg? Mấy bà bán cafe hay bún riêu ngoài đường cũng không có vậy, thế nó sống bằng cái nghề gì mà thấy trống trơn vậy ta.


Có tay nắm đâu mà đòi bắt chước, còn duy nhất 1 bộ em lụm rồi.Show hàng coi có đẹp kg bác??? E bắt chước nữa
Xứ đó muốn ăn tô bún riêu hay tấp xe vô lề đường mua bó rau muống thì mua như thế lào bác Cò nhỉ?hihi CT xứ đó bán 1 chiec Boeing bằng 15 tỷ tô bún riu ạ. Tính rẻ tô bún 1$
( nói thách chút, ở vn mà )
Chay khoang 10 den 30km chac co ban maXứ đó muốn ăn tô bún riêu hay tấp xe vô lề đường mua bó rau muống thì mua như thế lào bác Cò nhỉ?