E vào lúc 8h45 , bi giờ 9h30 đang đợi dán tem .Xe cứng , chuẩn, zin như cục pin lun nên 30s thế là xong!Xét ở đâu thế bác...đăng ký lâu ko
để lục lại xem trang bao nhiêu, ko biết của thớt 1 hay thớt 2 nữa....
Bác xem lại hình hôm trước em gửi và hướng dẫn đó ah. Hình đó dễ nhìn và đi đúng zin luôn nhé.
Coi chừng tháo luôn cái cửa mới thay được đó..HeheThay lá mía phải tháo tappi phải không bác CT, hàng bác xíp giúp em còn để nguyên, chưa rảnh mần gì cả
Nói chứ cũng đơn giản lắm bác ah.
Đối với người mới chơi xe đôi khi có máy xạc bình cũng rất có lợi, nếu bình hết ko đề được cách sạc này là nhanh nhất tuy ko đúng kỹ thuật cho lắm nhưng em đã giải quyết rất nhiều lần khi chưa mua bình mới:
Dỡ capo lên, lấy máy sạc bình sạc trực tiếp vào bình trên xe luôn, khỏang 5p lên xe đề 1 phát là nổ ngay.
Nhưng nếu hết bình giữa đường thì áp dụng cách...Nhờ người dẩy nhé
Vâng! Nhưng mình tự cứu được mình giữa biển đời mênh mông vẫn là giải pháp ưu tiên hàng đầu đ/v xe cũ Ctich ui.
Độc Nóc đang chờ xem Độc zịt hay Độc Cóc được hân hạnh lên dĩa


.......nên E đang đuwsng giữa ngã 3 đuong nè!
xe số sàn thì còn đẩy được. chứ AT thì chắc pải nhờ xe khác trợ giúpĐối với người mới chơi xe đôi khi có máy xạc bình cũng rất có lợi, nếu bình hết ko đề được cách sạc này là nhanh nhất tuy ko đúng kỹ thuật cho lắm nhưng em đã giải quyết rất nhiều lần khi chưa mua bình mới:
Dỡ capo lên, lấy máy sạc bình sạc trực tiếp vào bình trên xe luôn, khỏang 5p lên xe đề 1 phát là nổ ngay.
Nhưng nếu hết bình giữa đường thì áp dụng cách...Nhờ người dẩy nhé
AT thì khiêng Bác ui!xe số sàn thì còn đẩy được. chứ AT thì chắc pải nhờ xe khác trợ giúp
Thủ trong xe cặp dây câu bình dài dài. Bác Xaxi lúc nào cũng có cả mớ dây này ah nha!
xe số sàn thì còn đẩy được. chứ AT thì chắc pải nhờ xe khác trợ
giúp
Chơi xe giống đi tán gái quá, khi gặp một em dễ thương thì chết mê chết mệt được một thời gian có em khác thì lại chuyển hướng ve vãn, chiều chuộng,... chỉ khác là sẽ ít tốn kém tiền bạc hơn còn mê xe thì phải thêm lúa! Nhìn đi nhìn lại thấy mình hư quá, có mới nới cũ, em vịt chẳng tội tình gì mà cứ đòi ly dị,.. nhớ lại hồi đi rước về 6h chiều ở Huế, nó phi một mạch 3h sáng tới quy nhơn, hơn 450km hết 600k xăng. Lâu lâu phải khè em nó tí

