Cám ơn các Bác, mình đang định đi xuống dưới đó.
@Bác Nghĩa : theo tôi , linh thiêng không phải do xây to đâu, do lòng thành bác ơi.
@Bác Nghĩa : theo tôi , linh thiêng không phải do xây to đâu, do lòng thành bác ơi.
trungnghia nói:Cái nhà thờ này xây lên to quá nên hết linh, thà cứ để nhỏ nhỏ như ngày xưa mà lại hay. Tui đi chỗ này 3 lần, 1 lần ngủ lại tại Cà Mau, 2 lần đi về trong ngày. Có một lần đi Jolie bị mất thắng, may nhờ cha Diệp đỡ nên chạy về Sài gòn an toàn.
không cần có đạo, miễn có lòng tin và quan trọng nhất là phải có " ĐỨC" thì xin gì cũng đượcTH7128 nói:Cha Diệp là người đỡ cho cánh Tài Xế...ko cần thiết phải có đạo mới được..miễn có lòng tin..Mong được 1 lần đến đây
Nhiều khi thứ mình "muốn" chưa chắc là thứ mình "cần" và thứ mình "cần" không hẳn là thứ " tốt nhất" cho mình.malanh nói:Đường về Cha Diệp now chạy thoải mái, bữa chạy đêm thoải mái ghê, Cha Diệp ban cho mình thứ mình "muốn", nhưng bên cạnh đó lấy đi thứ mình "cần". huhu