Em mới đi bảo dưỡng KIA PMH tuần trước, chả có gì mang về...hehe. Thêm nữa là hôm đó khác lubu, nhận xe về cũng chả coi gì hết, hôm sau mới biết ku thợ loay hoay tháo cái hộp gác tay ở hàng ghế trước ra rồi ráp lại sao đó méo xẹo; kết quả vào cái lẫy nhựa để khóa không còn tác dụng vì không khớp vào... rồi cái nắp nhựa tròn đậy con ốc phía sau bị nậy bể mép, cong vênh lên luôn. Thiệt là quá tệ.............bực mình chán chả thèm nói, phải hì hục tự tháo ra rồi lắp lại (hì hục vì trc giờ chưa biết tháo lần nào

).
Còn nữa, khi trượt 2 ghế trước lên lấy chỗ để tháo lắp thì mới phát hiện ra mấy cái khoen nhựa bịt đầu thanh trượt của ghế bị tháo ra rồi quăng lung tung dưới sàn xe, cũng chả thèm lắp vào. Rồi thêm 2 con vít nhỏ màu đen nữa, vứt lăn lóc ở đó, chả biết các vị tháo lắp sao đó mà dư ốc....
mấy con vít 2 bên thì nhìn bị vặn tè le, đồ nghề xịn nhỉ, potay!!!