Hôm tôi chạy Pickup đoạn dưới chân vầu vượt An Sương, hắn bảo tôi đi vào làn cho xe quay đầu , rồi phán sai làn, tôi bảo lập BB thì chỉ lập lỗi ko tuân thủ biển báo. Lúc tôi ghi ý kiến thì giựt bb lại ko cho, lên xe dông thẳng, còn bảo thích thì mai về đội làm việc. Ko chịu được kiểu bố láo ấy tôi chạy thẳng về đội nó ở Nguyễn Ảnh Thủ , (gặp trực ban lúc đó khoảng 6h chiều) trình bày rõ ràng, trên tinh thần là lỗi tính sau, còn ít nhất là tôi phải có cái bb để đi đường. Ông trực ban liền alo , 15p sau hắn chạy về, 2 thằng hội ý sao đó liền trả tôi giấy tờ, còn ông TB thì có lời xin lỗi. Làm mất gần 1 tiếng đồng hồ cho cái sự mất dạy của bọn đấy. Nhưng tôi lại rất dảnh và rất thích cãi nhau