nó cũng phải ra đứng đường rồi,chẳng lẽ a kêu nó tự bóp d** mình và đồng bọn à.?Kẻ nói có, người nói không. Có một cách, mời ông Phong cải trang đi thực tế cùng người dân, mọi việc sẽ sáng tỏ là có tiêu cực hay không.
"Từ khi tôi điều hành phòng CSGT đến nay, 18 tháng qua chưa có trường hợp cán bộ, chiến sĩ nào bị phát hiện nhận mãi lộ. Một vài cá nhân có hành vi không đúng khiến nỗ lực của đồng đội lâu nay bị ảnh hưởng"
Chưa phát hiện không có nghĩa là không có. Người ta đã phục kích quay video các kiểu rồi đó thôi. Nếu chỉ 1 vài cá nhân thì dân họ không kêu ca và không ghét CSGT đến mức ấy!
Vụ tiếp thị sữa là đã thấy nói lấp liếm rồi, còn câu này thì đúng là chào thua bác ấy.
Chưa phát hiện không có nghĩa là không có. Người ta đã phục kích quay video các kiểu rồi đó thôi. Nếu chỉ 1 vài cá nhân thì dân họ không kêu ca và không ghét CSGT đến mức ấy!
Vụ tiếp thị sữa là đã thấy nói lấp liếm rồi, còn câu này thì đúng là chào thua bác ấy.
Báo cáo cả nhà là mấy hôm nay em đi vào sân bay TSN lại thấy các anh CSGT (chưa khẳng định là xxx) lại đứng 2, 3 xe ngay trước cổng sân vận động QK7, xông ra chỉ gậy bắt các xe máy rẽ phải từ Hoàng Văn Thụ về hướng sân bay (chắc bắt lỗi không xi nhan). Em chưa thấy rõ có ghi biên bản không, nhưng thấy các anh CSGT đứng đó làm việc hăng say![]()
Phụ nữ, trẻ em , người cao tuổi ,...khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ luật GTĐB.Chỗ này toàn bắt các chị em gái.
Nhiều người ko học lái, ko có bằng vẫn tggt, chạy xe ngoài đường vi phạm ko những gây hại cho chính họ mà còn gây nguy hiểm cho người khác.
XXX bắt rồi nhận hối lộ là sai và gây bất mãn trong xã hội.
CSGT cần phải lập biên bản, xử phạt họ thật nghiêm mới mong cải thiện tình hình gt hiện nay.
Chưa có trường hợp cán bộ, chiến sĩ nào bị phát hiện nhận mãi lộ vì ko có cách quản lý, có đi tìm đâu mà phát hiện. Ko lẽ ảnh muốn ngồi trong phòng lạnh như "cha" rồi các anh xxx có nhận mãi lộ về "xưng tội" với anh ấy như đi nhà thờ????"Từ khi tôi điều hành phòng CSGT đến nay, 18 tháng qua chưa có trường hợp cán bộ, chiến sĩ nào bị phát hiện nhận mãi lộ. Một vài cá nhân có hành vi không đúng khiến nỗ lực của đồng đội lâu nay bị ảnh hưởng"
Chưa phát hiện không có nghĩa là không có. Người ta đã phục kích quay video các kiểu rồi đó thôi. Nếu chỉ 1 vài cá nhân thì dân họ không kêu ca và không ghét CSGT đến mức ấy!
Vụ tiếp thị sữa là đã thấy nói lấp liếm rồi, còn câu này thì đúng là chào thua bác ấy.
Khi phóng viên, người dân tố cáo, đưa bằng chứng thì lấp liếm rồi tổ chức điều tra để chụp mũ họ là "chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền".
Nãn!
Ảnh kể chuyện hài phần 2 nek.
Anh Gió kể chuyện hài!!!
Trích đoạn ngắn chuyện hài:
- “Chúng tôi quan niệm rằng vấn đề căn cốt phải là nhận thức của từng cán bộ chiến sĩ nên chưa từng có ý nghĩ đi “rình bắt” anh em.
nên ai có ý định kêu ảnh đi "VI HÀNH" thì tự hiểu luôn nha.
---------
Ai nói là cấp dưới phải ra đường kiếm " BÁNH MÌ " đem về nộp cho cấp trên là "VU KHỐNG" đó nha!.
" Trước tình trạng mãi lộ diễn ra dai dẳng trong lực lượng CSGT, một câu hỏi được đặt ra là liệu có phải CSGT cũng phải “chung chi” nội bộ, từ dưới lên trên?
Trả lời câu hỏi này, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM thẳng thắn: “Ở cấp nào, ở đâu tôi không chắc. Riêng cá nhân tôi, tôi khẳng định là không có. Tôi nói thật, từ ngày phụ trách phòng CSGT đến nay, chưa bao giờ tôi bắt anh em phải đi ra ngoài gom tiền để lo một buổi ăn nhậu.
Tôi cũng chưa bao giờ ngồi ăn cơm với một người CSGT nào mà bắt anh em trả tiền. Thậm chí tôi đi ăn sáng gặp anh em, còn phải trả tiền cho anh em. Từ ngày làm lãnh đạo phòng CSGT, tôi cũng chưa bao giờ ngồi ăn cơm chung với đội trưởng, đội phó các đội”.
Anh Gió kể chuyện hài!!!
Trích đoạn ngắn chuyện hài:
- “Chúng tôi quan niệm rằng vấn đề căn cốt phải là nhận thức của từng cán bộ chiến sĩ nên chưa từng có ý nghĩ đi “rình bắt” anh em.
nên ai có ý định kêu ảnh đi "VI HÀNH" thì tự hiểu luôn nha.
---------
Ai nói là cấp dưới phải ra đường kiếm " BÁNH MÌ " đem về nộp cho cấp trên là "VU KHỐNG" đó nha!.
" Trước tình trạng mãi lộ diễn ra dai dẳng trong lực lượng CSGT, một câu hỏi được đặt ra là liệu có phải CSGT cũng phải “chung chi” nội bộ, từ dưới lên trên?
Trả lời câu hỏi này, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM thẳng thắn: “Ở cấp nào, ở đâu tôi không chắc. Riêng cá nhân tôi, tôi khẳng định là không có. Tôi nói thật, từ ngày phụ trách phòng CSGT đến nay, chưa bao giờ tôi bắt anh em phải đi ra ngoài gom tiền để lo một buổi ăn nhậu.
Tôi cũng chưa bao giờ ngồi ăn cơm với một người CSGT nào mà bắt anh em trả tiền. Thậm chí tôi đi ăn sáng gặp anh em, còn phải trả tiền cho anh em. Từ ngày làm lãnh đạo phòng CSGT, tôi cũng chưa bao giờ ngồi ăn cơm chung với đội trưởng, đội phó các đội”.
Case này..chỉ là một loại loa phát thanh...còn lòng tự trọng và suy nghĩ...vứt hết cmn rồi....heheheh
Ơ,
Em tưởng anh ấy đang cải trang lúc tuyên bố những lời bên trên ấy chứ.Kẻ nói có, người nói không. Có một cách, mời ông Phong cải trang đi thực tế cùng người dân, mọi việc sẽ sáng tỏ là có tiêu cực hay không.