Suối Tranh
Phà Vàm Cống:
Hà Tiên:
Phà Thạnh Thới:
Về đến cửa nhà đúng 4 giờ sáng. Đưa xe vào, cho con lên giường, tắm rửa xong là 5 giờ. Nằm được chút xíu là cái điện thoại nó oe oe "Đến giờ đưa con đi học ... đến giờ đi làm ...". Bây giờ giờ đang ở trong công ty mà sao cứ mơ ... có cái giường ngủ kế bên
Cám ơn Ban tổ chức và nhà tài trợ Haxaco đã tổ chức chương trình vui chơi cho anh em MBFC. Cám ơn bác Khoa đã dẫn đoàn và đưa người cuối cùng là em đến Nguyễn Lương Bằng, Q.7.
Phà Vàm Cống:
Hà Tiên:
Phà Thạnh Thới:
Về đến cửa nhà đúng 4 giờ sáng. Đưa xe vào, cho con lên giường, tắm rửa xong là 5 giờ. Nằm được chút xíu là cái điện thoại nó oe oe "Đến giờ đưa con đi học ... đến giờ đi làm ...". Bây giờ giờ đang ở trong công ty mà sao cứ mơ ... có cái giường ngủ kế bên
Cám ơn Ban tổ chức và nhà tài trợ Haxaco đã tổ chức chương trình vui chơi cho anh em MBFC. Cám ơn bác Khoa đã dẫn đoàn và đưa người cuối cùng là em đến Nguyễn Lương Bằng, Q.7.
Last edited by a moderator:
Do đoàn dài nên thời gian khởi hành sớm hơn 1 giờ so dự kiến, nhiều bác không biết thay đổi lịch nên đoàn phải chờ tại quán phở Hai Hùm
Đoàn đi đến đâu ....kẹt xe đến đó..
Cặp này từ ngày MBFC Offline Mũi Né đến giờ vẫn chưa có tin gì mới .. hy vọng năm nay có giấy báo nợ
Nhờ có đại diện ngoài "Cục" vào dẫn đường nên đoàn di chuyển khá nhanh ..
Đoàn xe ưu tiên xuống phà Vàm Cống (tính chuyến đi không tính chuyến về
)
Bác KVL
Đoàn xe chuẩn bị rời khỏi phà Vàm Cống
Do đoàn di chuyển tốc độ khá nhanh và đều 80 nên thời gian đến Hà Tiên cũng sớm hơn 1 giờ
Mọi người tranh thủ nghỉ mệt .. để chuẩn bị cho chuyến Phà sang Phú Quốc vào lúc 8:30
Ngắm bình minh Hà Tiên từ ngọn đồi cao
Last edited by a moderator:
Sau khi ăn sáng, ngắm bình minh Hà Tiên, đoàn chuẩn bị cho xe xuống phà ...
"thích quá, được đi Phú Quốc bằng xe hơi" ... không biết mợ này lần sau có dám đi nữa không
Ưu tiên xe máy và người đi bộ xuống phà trước..
Phà chở được 25 chiếc, đoàn MBFC hết 23 chiếc, còn lọt lại chiếc xe tải
Xe được xếp khá sát với nhau ..