Hạng B1
8/1/14
73
14
8
Trưa nắng chang chang khoảng 38-40C mà mấy bác này cũng chịu khó ghê, khô cho thân làm lính. "Bữa em có dịp ra VT nhờ các bác trên diễn đàng nhắc nhỡ, Chứ không thôi e cũng bị dính ngay khúc 40 này rồi."
 
Hạng B2
21/2/14
112
3
18
Nhiều bác cứ thấy xxx là chửi, đòi cho bịch ói này nọ. Em đố các bác chạy ngang qua đó dám quăng bịch ói đó ...
Bản thân em cũng bị xxx bẩn cho ăn hành nhiều lần rồi, nhưng tùy trường hợp, không phải cứ thấy xxx là auto chửi ... Về cơ bản không ai muốn núp lùm giữa trời nắng chang chang như thế để sấy các bác cả... cũng chỉ là lính quèn thôi.
 
Hạng D
24/7/12
4.195
13.894
113
vậy để bữa nào đi ngang mua cho ảnh ly cà phê với ổ bánh mì thiệt ăn cho ...đỡ đói còn LÀM VIỆC NHÀ NƯỚC nữa ??
 
Hạng C
27/8/11
628
487
63
4x6 nói:
Do biến công năng của camera đo tốc độ từ "răn đe" thành "cần câu" thì phải chịu chui rúc vậy thôi...
Bên Úc, chỗ nào đặt speed camera lưu động thì có băng vải thông báo, chỗ nào đặt "chết" thì có bảng sơn, còn xe CS tuần tra thì cả ngày lẫn đêm đèn mui luôn quay sáng rực, từ xa đã thấy...thật là đường đường chính chính, ko phải núp lùm, chui xó vừa cực khổ vừa thiếu tư cách!

Anh hùng núp bắn súng trên cao tốc Long Thành-Dầu Dây.


Anh hùng núp bắn súng trên cao tốc Long Thành-Dầu Dây.


Anh hùng núp bắn súng trên cao tốc Long Thành-Dầu Dây.


Vì mục đích cắm biển như vậy ở các nước là mang tính nhắc nhở, răn đe, giáo dục người tham gia giao thông có ý thức chấp hành luật giao thông --> nhằm giảm tai nạn. Còn ở đất nước có "rừng vàng biển bạc" thì khác, mục đích chính là móc được túi của người tham gia giao thông càng nhiều các tốt, nên biển báo và cách hành xử phải khác người chớ các bác.
Anh hùng núp bắn súng trên cao tốc Long Thành-Dầu Dây.

 
Hạng B2
21/2/14
112
3
18
5_0.jpg


Vịt nhà mình cũng có biển này, sao không thấy bác nào nhắc tới...