anmap nói:
@mợ tài: em đọc bài của mợ thăy mợ hình như k hài lòng với thứ hạng hiện tại, mặc dù BTC đã thông báo từ đầu là k giải quyết mọi khiếu nại sau cuộc chơi do mục đích vui là Chính. Mong mợ hiểu !
úi chời! em mới nói vài câu mà bị bác nâng quan điểm kinh thía !
lúc này bên CNL có cái hội chứng nick tập lái, nên em cũng ngại quá...chắc lần sau hết dám nói năng tự nhiên nữa roài!
thật ra thì trong một cuộc chơi hồn nhiên và hết mình, sao tránh khỏi sự nuối tiếc hả bác! kiện cáo, ăn gian...là...một phần tất yếu của...thi thố mừ!!! (BTC thừa biết nên phải đặt luật "không giải quyết mọi khiếu nại". em cũng có nghe trước rùi ạ...

)... chúng em có giận chăng, là giận cái bác Dương-Cao-To kia kìa! lão ấy cứ oang oang "xóm ngưòi nhớn" mãi, làm chúng em chẳng dám ăn gian được tý lào!
, may mà tối hôm ý uống chivas, sợ dị ứng gụ mạnh đấy, chứ không thì lúc bác ấy ghé xóm, chị em XNL phải dập bác ấy 13 vại là ít!
thật ra, XNL chúng em rất thương Ban-khổ-tức, thương bác Hải Lơ và các bác khác...
thấy các bác ấy vất vả quá! sức người có hạn, cuộc chơi thì lớn, nhưng sợ nói ra... nó lại...sến!...
sự thông cảm thích hợp nhất lúc đó là vui chơi, hò hét hòa hợp hết mình theo tinh thần OS, thì XNL đã làm rồi, và làm hết sức mình. cả đội chơi, đến cả bác Hcivic hiền lành thanh tao, bác HaiSàigon đạo mạo, bác Tươnglahay đang ốm... tất tần tật đều tuột...áo, tháo giầy, vứt bỏ nón mũ ĐT kính "dâm" máy ảnh, để chui vào bụng em GLK theo lệnh của Ban tổ chim còn giề...
Túm lại, bất cứ là hạng nào hôm đó chúng em cũng thỏa mãn lắm rùi ạ.
vì cả xóm đã rất vui...
Nếu lần sau thi nữa, chúng em vẫn bảo "vui là chính, thành tích không quan trọng", nhưng vưỡn sẽ típ tục mơ cái cup hạng nhất -được những 6 tờ xanh kia mà!..ke ke ke
để tránh hỉu lầm, em phải nói rõ to:
CẢM ƠN BÁC HẢI LƠ VÀ CÁC BÁC THAM GIA VÀO VIỆC TỔ CHỨC!
CẢM ƠN OS ĐÃ CÓ MỘT NGÀY HỘI THẬT VUI VÀ THÂN THIỆN!
CẢM ƠN CÁC ĐỘI BẠN ĐÃ VUI CHƠI VÀ THỂ HIỆN HẾT MÌNH...
LẦN SAU CHÚNG TA CÙNG CHƠI SẼ CÒN VUI HƠN THẾ!!!