Re:Ảnh Một Vòng Bến Tre, Bến Tre FFC- mí Bác thật là tốt
Em vác máy cùi nhưng cũng bon chen vài tấm cho xôm tụ ạ.
Đầu tiên là khai vị cho buổi ăn trưa bao gồm: tôm đất, cá ó, cua gạch, cua 2 da, mực và bia:
Cận cảnh các món ăn:
Cá ó:
Cua:
Chụp ảnh lưu niệm ở cống đập Ba Lai - một góc nhìn khác:
Các mẫu xe em:
Đoàn tham gia kì này có sự xuất hiện của rất nhiều phòng viên đến từ các báo đài. Và sau đây là các màn bắn phá ác liệt của đoàn phóng viên Quê Tê Quê:
Tấm này mà không thấy cái máy ảnh thì dễ gây hiểu lầm:
Vào đến mộ Nguyễn Đình Chiểu. Hướng dẫn viên này bị ế:
bác postman:
Phóng viên này cũng vác máy full frame và bắn phá ác liệt nhưng hông thấy hình đâu:
Gấu của em đang phân vân không biết chữ xấu người ta có cho viết vào không:
Bác sếp re: chú phải viết chữ thư pháp thế này, thế này:
Vẫn bác sếp re không quên thuyết minh về các tác phẩm trong khu lưu niệm Nguyễn Đình chiểu. Em nghe loáng thoáng "Chữ này có 3 chữ thì là Nguyễn Đình Chiểu, còn chữ kia đếm được 6 chữ thì đích thị là văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"