Thay bằng như vậy anh ấy có thể hỏi "Lần 3 lần thứ 1, lần 3 lần thứ 2, lần 3 lần thứ n" có phải đỡ hơn không?Qui định là phải hỏi 3 lần.
Sau 3 lần mà kg chấp hành thì xử kiểu khác anh à!
Chắc bị cà lăm á, lần thứ 333 mà hắn nói 3 rồi 3 rồi 3, từng khúc từng khúc!Hỏi đến mấy chục lần mà cứ lặp đi lặp lại "Tôi hỏi anh lần thứ ba". Thằng cha CSGT này mới học đếm đến 3 thôi hả các anh?
Kiêng từ "4 lần"Thay bằng như vậy anh ấy có thể hỏi "Lần 3 lần thứ 1, lần 3 lần thứ 2, lần 3 lần thứ n" có phải đỡ hơn không?
Lật úp cửa tài vậy a xế leo ra cửa phụ ah!? Nếu vậy Kia Sò ngon đấy chứ!
Bọn xxx thì vẫn vậy, làm trò mèo cho dân xem chứ BB đã định!
Bọn xxx thì vẫn vậy, làm trò mèo cho dân xem chứ BB đã định!
Bb tội gì anh?Lật úp cửa tài vậy a xế leo ra cửa phụ ah!? Nếu vậy Kia Sò ngon đấy chứ!
Bọn xxx thì vẫn vậy, làm trò mèo cho dân xem chứ BB đã định!
làm gì trên xe police cả tiếng vậy aGặp mình là mình cho va vào ma trắc ngay và luôn. Nhiều lúc thì rất mất dạy, nhiều lúc thì hèn như cún. Gặp cs Mẽo chỉ sau 3 câu lệnh mà ko thực hiện là nó đè xuống đất và còng tay rồi. Chắc cũng chỉ có ở VN người dân mới đòi chuyên đề, yêu cầu báo lỗi khi bị dừng phương tiện, thấy cứ như trò hề, hóa ra VN dân chủ vạn lần tư bổn thật.