Dạ nó xảy ra thì mình chia sẻ, chính mình còn phục anh ấy, vì nếu là mình thì lôi mụ ra mà cho 2 bợp tai...Cụ đang đọc chuyện "tiểu thuyết à"
Còn nhiều bác ơi!Cảm thấy vui vì người tốt còn nhiều...
Chúng ta cứ chia sẻ riết những tấm gương tốt là đời tươi mãi trẻ dai...hahahha...


Dư hormon nên máu à bác...hahaha...em cũng muốn lắm nhưng chắc còn do độ tuổi he he![]()
Hôm nay thấy báo đăng SG nó va chạm nhẹ GT mà dùng tuốc nơ vít đâm chết 2 ku mà ngán luôn...Buông bỏ thui...

Dạ, tùy bác ạ! Có sao mình chia sẻ vậy!Pha học giả tưởng.
Mình thì tập tin và nhìn những tấm gương tốt để có thêm niềm tin cuộc đời vẫn đẹp! Thân!

Nghe cũng hoảng nhỉ?Theo e biết ở HN vài năm gần đây, giang hồ kháo lên rằng: khi va chạm với nhau ngoài đường, không cần biết ai đúng ai sai, cứ to miệng lên chửi là thắng. THẬT.

ML báo tổng đài, nó kỉ luật nặng lém. Mình cũng tố 3 lần & kết quả báo lại mình đã phạt 2 lần trên 5TR, 1 lần đuổi luôn tài xế vì lần đó bà xã mình đang bầu đứa thứ 2 mà tài xế bỏ bx mình ngoài mưa, không thèm chở tiếp vì bảo gần quá, mặc bx mình năn nỉ cho thêm $$$....lần đó sôi máu luôn!!!Cũng tài xế ML, vậy mà người nhà vừa bị chém 1 phát từ KS Mường Thanh - Q1 về An Đông - Q5 là 670.000 đ hôm sáng thứ 3, đồng hồ chỉ 67000 đ mà nói 670.000 đ, tài xế thấy khách nữ VK vừa về nước, chém đẹp.

NGưỡng mộ & tập dần đc như bác ấy là XH đỡ loạn, ha bác?quá ngưỡng mộ anh lái xe![]()

Mình ra HN gần chục năm, tháng đi 1-2 chuyến, xác nhận ý cuối của bác...Bác nói hơi quá lời. KHông phải ai cũng vậy, chỉ tập trung vào 1 số người mà họ nghĩ là họ có thể hỏi "muốn gì" với người khác mà thôi.
Em ra HN nhiều, bạn bè ở đó đông nhưng vẫn không thể nào quen với kiểu hành xử như vậy của 1 số người ngoài đó. Kiểu VH này không chỉ thấy khi va chạm giao thông ngoài đường mà còn xảy ra cả khi giao dịch làm ăn chuyên nghiệp nữa. Chán lém ợ![]()
![]()

Chuẩn bác! VN xử lí kém các bác tài bên Cam, bên Lào, bên Myanmar nhiều...xe ngoài đường hầu hết đều mua BHVC. khi xảy ra sự cố nhiều ngừời có tâm lý cãi cho đúng để nhận bồi thường lại ít tiền mà không nghĩ mình đang cản trở giao thông. Nếu ai cũng xử lý như trên thì quá tốt

Like a tài taxi, phục đấy



Quá tươi !!!Đọc bài của bác chủ về anh taxi thấy đời tươi hơn chút!
Dù đôi lúc hơi mất niềm tin vào người tốt, nhưng cứ gặp 1 người ntn thì niềm tin quay lại & cảm thấy đời vui vẻ!

Chị í rất đáng ăn khăn mù xoa gói... cục gạch...Chanh chua quá.
Bác có quyền không tin...Hư cấu quá.
Mình chứng kiến thì chia sẻ và thấy người tốt biết cư xử còn nhiều. Thân!