Tập Lái
26/10/16
38
30
18
42
Bác tài rất trượng nghĩa nhưng người phụ nữ thật nhỏ mọn, chỉ biết lấy cái túi bỏ đi. Thế mới thấy văn hóa Nhật Bản được XD từ lúc trẻ còn nhỏ, còn Chị phụ nữ này đã lớn, ăn không biết bao nhiêu cơm gạo mà một cử chỉ cảm ơn cũng thấy. BUỒN.
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng D
21/9/10
1.937
11.044
113
"Ông Hoàng chia sẻ thêm rằng, sau khi chặn được tên cướp, túi xách được 2 người phụ nữ nhận lại. "Do phải ra sân bay cho kịp giờ nên 2 người phụ nữ để lại số điện thoại. Sau đó tôi gọi điện tổng đài và trình báo công an phường 2, quận Tân Bình về vụ việc", ông Hoàng giải thích khi có nhiều ý kiến cho rằng hai người phụ nữ trong clip đã vội vã lấy lại túi xách mà không cảm ơn người tài xế taxi.
Ngày 21/4, ông Nguyễn Tuấn Sinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh cho biết, ngay sau khi biết thông tin, Công ty đã cử người xuống hiện trường, đồng thời Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí sửa chữa xe. Quỹ Công đoàn Công ty cũng đã đề xuất khen thưởng lái xe Nguyễn Văn Hoàng kịp thời."
http://tintuconline.com.vn/thoi-su/...-co-gia-dinh-p1003c1001n20170421141453446.vnn
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Hình như taxi tông lộn người, đáng lẽ phải tông cái đứa bị giựt túi xách cho não nó được thông ra :D
Người khác liều mạng vì mình, không 1 lời cảm ơn, không 1 lời hỏi han...phương tiện kiếm sống người ta bị hư quay đít bỏ đi.
 
Tập Lái
30/11/16
2
0
1
37
bác đền ly cafe là còn máy á, chẳng may vỡ đầu người đi dường thi....
 
Hạng B2
17/7/14
493
19.532
93
- Em xem đi xem lại mấy lần. Like cho bác tài quá dũng cãm. Cú tông thạt ngoạn mục. Nếu không dừng kịp...e thằng cướp dính vách đúng nghĩa đen luôn.
Hai người phụ nữ kia thật đáng trách. Hy vọng họ sẽ quay lại để tạ lỗi với bác tài.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
3/12/14
509
302
63
36
Biên Hoà Đồng Nai
Người phụ nữ đó sau đó đi cùng bác tài lên công an trình báo mà các bác. Clip chỉ quay đc đến đó nên cũng đâu biết ngta cảm ơn hay ko đâu, lúc đó hồn vía lên mây rồi pn họ chả nghĩ đc gì đâu. Vs lại thi ân bất cầu báo, bác tài chắc chắn cũng chả nghĩ gì đâu.