Thảo Luận Chung Anh thiếu tôi cho anh!

Hạng B2
1/4/05
414
8
18
Chuyện vô lý là vé xe hơi 5k trong khi xe máy đã 5-10k ở TT mà không ai đề nghị thay đổi.
 
Tập Lái
11/10/07
38
4
8
48
Có lần em gửi xe máy bên Tôn Thất Đạm (bên hông Ngân hàng Nhà nước) để học lớp cảm tình Đảng. gửi buổi sáng thằng gửi xe đòi 30K, để xe qua trưa, chiều lấy, nó đòi 50K. Pó tay
 
Hạng C
1/3/13
971
808
93
TP Hồ Chí Minh
chienthang nói:
Giờ giá vé quy định là nhiêu các bác? mà khi đậu xong cái là các chú đã ra ve vãn rồi chứ bác đi về mới trả tiền à? sao bác ko nói nó bẻ gương tao thì ai đền hay mày chỉ nói là chỗ đậu, bọn này ăn nhiều nó quen đi rồi, đi làm có lương bo cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, nhà nước thu 1 nó ăn 1 hoặc ăn 2 còn ko biết điều.
bác ơi chỉ là chổ đậu thôi nhé,chứ kg ai trông cho bác đâu.5k thôi mà.mà hình như đường đó vừa thu phí vừa đậu chẵn,lẽ nữa đó.
 
Hạng B2
22/4/11
393
126
43
xéo xéo 115 Nguyễn Huệ 5k. chỉ có thế mà thôi, 10k vé xé đầy đủ kẹp trên gạt nước.
 
Hạng B2
23/9/12
221
15
18
41
Em biết giá chuẩn là 5k nhưng vẫn cố hỏi "bao nhiêu anh?" - " 5k 10k gì cũng đc anh!"
Mình móc túi đưa 10k, ảnh cảm ơn. Xong!
 
Hạng C
16/10/11
698
359
83
Q7-TP HCM
E thì có hôm 5k, có hôm 10k vẫn xé vé để trên gương, không thấy phàn nàn gì hết.
Chắc bác chủ gặp xui !!