Sorry e các bác , e đi về công việc nhiều quá nên hình ảnh hơi chậm . Giờ e quay lại Lào tí .
Bắt đầu bằng xe Subim ở Lào
Chiếc C này e zom hết cở nhưng không biết chủ nhân .
.


Bắt đầu bằng xe Subim ở Lào


Chiếc C này e zom hết cở nhưng không biết chủ nhân .
.


Chiếc E này là của lão Sáng Chói nè .


E chỉ biết chiếc Ếch63 này... mà lộn roài , S350


GKL Hiếu_nhóc

Taxi Mai Linh cũng Caravan ba nước Đông Dương, gã này chuyên ăn cơm không bao giờ biết phở hay xôi .


GL 450 của LiOa

Xe Mua bán Quạt


Đường ở Cam khá hẹp nhưng rất đẹp, ít phương tiện đi lại, ngại nhất vẫn là trâu, bò .




Cửa khẩu Cam-Lào Dom Kro , vừa đến đây là trời đổ mưa , nên các bác hải qua đây cũng thông quan một cách nhanh không thể tả .

Cả bên Cam và bên Lào , dở Barie lên chạy cái vù qua..., mấy bác hải quan cửa khẩu lấy mấy hình chụp lia lịa đoàn xe đi qua.




Mua Ban_Quat đây ! Tài trẻ nhất đoàn, với chiếc GL450

Đoàn xe quá dài , dù e có mở hết khẩu cũng không lấy nét được chiếc đầu tiên .

E là xe bao cuối nên các bác toàn thấy GL .

Mới vào địa phận lào là thấy đường không ổn...

E cũng làm một pô ghi dấu nơi biên giới Cam Lào

Bác VanQuan