Nếu có cơ hội em cũng ráng "chạy" vào ngành, lúc đó mấy anh OS chít với em, cái tội hay đưa luật ra để cải làm thất thu bánh mì nhà emGATO chỉ gây hại não mà thôi. Thích thì mình xin vào "ngành", tha hồ mà chạy kiểu đấy bác ơi!
Trước khi trả lời, em hỏi bác: có bao giờ bác đã vi phạm luật giao thông đường bộ chưa?Chiều nay có việc đi ngang khúc Suối Tiên ( hướng SG- ĐN) thấy 1 chiếc Escape màu đen biển trắng : 51A – 592.12 chở 1 anh CSGT chạy khá pro nên em lên đây hỏi để được khai sáng và tình huống như sau :
Từ trước cổng Suối Tiên, xe của anh CSGT ( không phải xe đặc chủng hay công vụ nhé ) chạy chậm chậm trong lane thứ 3 ( tính từ lề đường bên phải ) đi được khoản 500m thì gặp cái ngã 3, đúng lúc đó đèn đỏ và các xe khác đều ngừng lại nhưng duy nhất chỉ có xe của anh CSGT này vẫn từ từ tiến lên ôm cua quay đầu về hướng SG và cán nguyên con lên vạch cho người đi bộ, gần đó có 1 anh gt đang đứng làm nhiệm vụ nhưng khi thấy xe này chạy vậy thì anh ấy quay mặt đi chỗ khác.
Trước tình hình khi ra đường luôn bị các XXX rình, gài và cố tình làm luật nên khi thấy cách chạy "hơi lạ" nên em có chút thắc mắc :
1/ Xe của anh CSGT chạy vậy đúng luật không?
2/ Xe cá nhân của CSGT hoặc xe có CSGT ngồi trên đó ( có để nón lên taplo nhìn rất ngầu )có được ưu tiên khi tham gia giao thông không
Em còn nhỏ chưa hiểu hết luật nên nhờ các bác khai sáng dùm ah
Nếu có thì đừng có sân si nữa!
Thêm nữa: xe biển trắng vẫn có thể là xe công vụ, đang thực thi công vụ!