Thiếu đúng 1 từ nữa! Đố bác... !sjw nói:Ở resort tốt quá nên lo ngủ nghỉ không, có chụp hình nữa đâu mờ![]()
![]()
![]()
Em xin đoán ạ! Trong từ đó có 1 chữ E?tamtany nói:Thiếu đúng 1 từ nữa! Đố bác... !sjw nói:Ở resort tốt quá nên lo ngủ nghỉ không, có chụp hình nữa đâu mờ![]()
![]()
![]()
![]()
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,vâng có 1 chữ E

Việc đầu tiên là kiếm cái nhà hàng cho chắc bụng.
Nó đây, nhìn xa xa khá là hoành tráng!
Tiến lại gần: Phải thấy cái dở đầu tiên của Aniise là hình quảng cáo trên web luôn xấu hơn ngoài đời thực!
Nó đây, nhìn xa xa khá là hoành tráng!

Tiến lại gần: Phải thấy cái dở đầu tiên của Aniise là hình quảng cáo trên web luôn xấu hơn ngoài đời thực!


Lịch cả đoàn OK là sau chầu "dằn bụng" được phép "xả" tại phòng cho tới 4g chiều "phẻ phẻ" thì mới thăm thú resort.
View từ ban công
Điệu một xíu trước khi ngủ nào!
View từ ban công



Điệu một xíu trước khi ngủ nào!

Người phụ nữ này trông rất quen,,,,,,cảm giác thân lắm. Nhưng ko nhớ là quen hồi nào, ở đâu. Bác cho em xin số phone Cô ấy nhé! Cảm ơn trước nghen!

Phòng của tụi em là Standard (phòng 1 giường đôi). Giá được bác Thụy (phụ trách kinh doanh) tính ưu đãi cho OSer là 800K, cộng thêm extra bed 200K, tương đương với giá của ngày thường!
View từ phải qua trái cho đến hết phòng (quay 1 vòng chóng mặt wá!)
View từ phải qua trái cho đến hết phòng (quay 1 vòng chóng mặt wá!)



