RE: .: ATP Master :. Rogers Master - Toronto July 19 - 27
Tản mạn về Fer
Fer giành chiến thắng !
Nếu vào giờ này năm ngoái và nói đến câu này thì mọi người cho là thừa , Cu móm lấy Cúp chẳng khác nào lấy đồ trong túi .
Nhưng năm nay thì khác , từ Úc mở rộng vào đến BK , Pháp mở rông vào chung kết để thua NAdal , rồi đến Giải sở trường mà Fer đã lượm 5 lần trước đó là giải Wimbledon rồi cũng gặp hung thần Nadal , không vượt qua nổi , không những thế các giải ATP Fer cũng dễ dàng ra đi khi "tuổi còn xuân" . Luc này thì mọi người đã hết kiên nhẫn với Fer rồi , " Fer hết thời rồi " , Fer đã qua bên kia sườn núi rồi " .................và cứ vậy .... Tuy nhiên mọi người vẫn hy vọng vào một sự trở lại nào đó và Giải Ús open là kỳ vọng cuối cùng của người hâm mộ .
Sự khởi đầu của Fer khá suôn sẽ chỉ gặp một số trục trặc ở vòng 4 khi gặp Qeery và sự trả thù ngọt ngào nhưng khá vất vả trước Nole ở BK . Trong trận chung kết gặp tay vợt Hạt giống số 6 Murry , một tay vợt chưa từng lọt vào một Chung kết Gran Slam , kinh nghiệm và tinh thần chưa đạt chuẩn để chiến đấu . Sự áp đảo của Fer trước Murry là điều dể hiểu . Kết quả 3-0 là kết quả cuối cùng .
Fer đoạt Cúp vô địch .
Nếu giờ này năm ngoái thì chẳng có gì để nói . một sự lặp đi lặp lại chán ngắt trong mắt người hâm mộ . Nhưng năm nay lại khác Fer đoạt CÚp chẳng khác nào hạn hán gặp mưa rào . Mọi người òa lên trong niềm vui sướng , các Fan hỉ hê thỏa thích về thần tượng của mình , họ có quyền nói lên trong niềm vui sướng rằng " Fer của chúng tôi đã trở lại ", " Fer của chúng tôi sắp đạt được kỷ lục của Sampra ".Rồi nhưng câu như : " phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi " ............. cứ vang lên trong người hâm mộ .
Người ta có quyền nói , người ta có quyền kỳ vọng vào thần tượng của mình . Có nhưng lúc người ta sẽ thất vọng buồn thảm khi thần tượng của mình thất bại và vui mừng khi thần tượng của mình thành công . Đó là lòng hâm mộ , một tấm lòng không thể đem ra cân đo đếm , và chỉ có ở môn thể thao làm ngây ngất lòng người - Môn Tennis