Chào bác, mấy bữa nay bận việc nên không onl được, đúng như bác nói, nếu lạm dụng kiểu đó thì có ngày rước họa vào thân, đồ lô bao giờ cũng không bằng đồ zin cả, lỡ đang xài mà có trục trặc gì ở nơi công cộng thì có mà kêu trời giúpDi Tu nói:Hôm nay nhiều chuyện trã lời bác luôn nèkyo2907 nói:Vậy nếu phẫu thuật thẫm mỹ vì muốn đẹp hơn mọi người, để ông chồng hãnh diện thì cái đó là đúng hay sao hả bác? Em đồng tình nếu không quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹDi Tu nói:Tui đồng ý với bác , phẩu thuật ko có gì là xấu . Nhưng ...Tùyphamvanhoang nói:phẫu thuật đâu có gì là xấu đâu mấy bấc
* có những ngành nghề mà người ta bắt buộc phải đi " Giải Phẩu Thẩm Mỹ"
* có những khiếm khuyết cần phải được " Giải Phẩu THẩm Mỹ"
* đi " Giải Phẩu THẩm Mỹ" vì bị Xúi dại , thấy người ta cũng bắt chước
* bỏ qua phần tay nghề của Bác sĩ
Tóm lại xem mình đi " giải phẩu TM " vì lý do gì
Bác thấy tui nói về phần ngành nghề có nghĩa là nếu "Phu Nhân" của quý ông cần 1 khuông mặt hay vóc dáng khi xuất hiện cùng chồng nơi công cộng hay tiệc tùng thì tất nhiên CẦN GPTM rồi
Muốn đẹp hơn mọi người còn tùy vào nghĩa như thế nào nữa , đã đẹp rồi mà còn muốn đẹp hơn vì cô cùng phòng mới đi GPTM về hay cần sửa 1 khiếm khuyết của cơ thể , 2 cái này nó # nhau
Lạm dụng ! nếu biết dừng lại thì làm gì có từ Lạm dụng xuất hiện , cái quan trọng là người ta ko biết nên từ 1 lần => N lần . Lần đầu cắt cái mí mắt , sau đó tự nhiên thấy cái mũi ko hợp với con mắt nên sữa cái Mũi ...v..v vài tuần sau hay vài tháng sau lại cảm thấy cái miệng , gò má ....cứ từ từ mà tân trang
Vậy là chị của chú gặp bác sĩ dỏm rồi, chứ bác sĩ tay nghề cao thì khi phẫu thuật xong nhìn rất tự nhiên, không ai nghĩ là đã từng đi phẫu thuật sửa mũi cảsamsam nói:Em có chị bạn cũng đi phẫu thuật mũi, chị ấy bảo đau lắm, làm xong cũng chắc đẹp ra gì mấy, lại còn thấy giả tạo nữa
samsam nói:Em có chị bạn cũng đi phẫu thuật mũi, chị ấy bảo đau lắm, làm xong cũng chắc đẹp ra gì mấy, lại còn thấy giả tạo nữa
Phải thoa thuốc tê chứ không lẽ sửa sống sao bạn @@ mà đau lắm
Nếu ngân sách cho phép thì qua bên em đi bác, đỉnh nhất hiện nay ở VN nhé.
http://www.hanhphuchospit...C3%9AC-vn-b-176-0.html
http://www.hanhphuchospit...C3%9AC-vn-b-176-0.html
Sao không thấy bác để giá cả cho anh em kham thảo nhỉ, có khuyến mãi cho anh em không đấychuongmed nói:Nếu ngân sách cho phép thì qua bên em đi bác, đỉnh nhất hiện nay ở VN nhé.
http://www.hanhphuchospit...C3%9AC-vn-b-176-0.html
Biết chuyện vợ mình từng đi thẩm mỹ vì quá xấu, anh Jian Feng ở miền nam Trung Quốc đã đâm đơn ly dị, đồng thời đòi bồi thường 120.000 đôla vì tổn thất tinh thần.</h2> "Tôi cưới vợ vì tình yêu, nhưng ngay khi có con gái đầu lòng, chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Con gái tôi xấu đến khó tin, tới mức khiến tôi kinh hoàng", Feng cho biết.
Vợ anh Feng trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Gossipwelove. Tuy nhiên, em bé chẳng giống cha cũng như mẹ, vì thế Feng đòi được biết cha đẻ của đứa bé, vì anh cho rằng có thể vợ mình đã ngoại tình với người khác. Hóa ra vợ anh không phản bội, mà chỉ che giấu sự thật rằng cô đã dành 100.000 đôla để phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hoàn toàn gương mặt trước khi gặp chồng.
Biết chuyện, Feng đã đâm đơn ly dị vì cho rằng cô vợ lừa đảo để cưới anh. Quan tòa thông cảm với người chồng này, và phán quyết người vợ phải trả đủ tiền kiện.
(Vnexpress)
Biết chuyện, Feng đã đâm đơn ly dị vì cho rằng cô vợ lừa đảo để cưới anh. Quan tòa thông cảm với người chồng này, và phán quyết người vợ phải trả đủ tiền kiện.
(Vnexpress)