hok sao đâu bác, bình thường, năm 2006, iem bụng bầu 5 tháng chở 3 ông đàn ông đi VLong, trong đó có ox iem (lúc này ổng chưa biết lái xe)
đi xuống bến đò để wa khu du lịch, 3 ổng bị chửi đàn ông mà k biết lái xe, để con pầu chở không biết nhục, thì 2 trong số đó đã về học lái xe
. Ngta thấy nữ lái xe, ngta dòm để né xa đó bác, iem là iem khinh bọn đàn ông xem thường nữ lái xe, mặc dù iem biết là nữ lái xe kinh lắm, nhìu bà chạy củ chuối lắm
nhưng không phải tất cả 
Mợ đáng iêu quáhok sao đâu bác, bình thường, năm 2006, iem bụng bầu 5 tháng chở 3 ông đàn ông đi VLong, trong đó có ox iem (lúc này ổng chưa biết lái xe)đi xuống bến đò để wa khu du lịch, 3 ổng bị chửi đàn ông mà k biết lái xe, để con pầu chở không biết nhục, thì 2 trong số đó đã về học lái xe
. Ngta thấy nữ lái xe, ngta dòm để né xa đó bác, iem là iem khinh bọn đàn ông xem thường nữ lái xe, mặc dù iem biết là nữ lái xe kinh lắm, nhìu bà chạy củ chuối lắm
nhưng không phải tất cả
![]()




Like mợ! Mợ rất cá tính giống Gấu nhà e.hok sao đâu bác, bình thường, năm 2006, iem bụng bầu 5 tháng chở 3 ông đàn ông đi VLong, trong đó có ox iem (lúc này ổng chưa biết lái xe)đi xuống bến đò để wa khu du lịch, 3 ổng bị chửi đàn ông mà k biết lái xe, để con pầu chở không biết nhục, thì 2 trong số đó đã về học lái xe
. Ngta thấy nữ lái xe, ngta dòm để né xa đó bác, iem là iem khinh bọn đàn ông xem thường nữ lái xe, mặc dù iem biết là nữ lái xe kinh lắm, nhìu bà chạy củ chuối lắm
nhưng không phải tất cả
![]()



Mợ đáng iêu quá![]()
Iem cám ơn 2 bác đã không coi thường iemLike mợ! Mợ rất cá tính giống Gấu nhà e.![]()
Gấu nhà e lúc đang học, chưa có bằng mà chạy khắp nơi. Mà e k dám nói, e nói bả hù thu xe, bả nói: ông ý kiến tui k học nữa. Đi đâu có ông chở. Ông đi nhậu thì đi taxi... Có lần e đang đi làm, thấy alo: chồng ơi! Xe giờ sao k nổ máy đc? Hỏi đang ở đâu? Để a chạy tới xem? Dạ e ở Phước Thái (Đồng Nai) cách nhà 30km. HicIem cám ơn 2 bác đã không coi thường iem2 bác cũng đáng iu thật
![]()
Gấu nhà e lúc đang học, chưa có bằng mà chạy khắp nơi. Mà e k dám nói, e nói bả hù thu xe, bả nói: ông ý kiến tui k học nữa. Đi đâu có ông chở. Ông đi nhậu thì đi taxi... Có lần e đang đi làm, thấy alo: chồng ơi! Xe giờ sao k nổ máy đc? Hỏi đang ở đâu? Để a chạy tới xem? Dạ e ở Phước Thái (Đồng Nai) cách nhà 30km. Hice k dám ý kiến luôn. Chỉ dám nói: thôi! Để xe đó đi, tí nữa đề lại xem sao. Một lúc sau: alo! Chồng ơi. E về đến nhà rồi. Hú hồn. Lúc đó e mới dám thở.
![]()




hehe, iem chưa có bằng cũng đi lung tung, thời điểm 2004 cũng ít có XXX như bây giờ, iem có bà chị y như con trai, bả dạy iem lái xe (do iem say xe dữ lắm, mà khoái đi chơi, khoái xe), bả dạy iem 1 tháng là iem chạy được, hết say xe, đi Mộc Bài chơi wài, sau đó mới ra QK7 học, lấy bằng. năm 2008, iem chưa bít Nha Trang là gì, chưa từng đi đêm, mà 11h khuya ôm xe ra Bùi Viện đợi Hoàng Long khởi hành là đu theo, tới NT là 6h45p sángGấu nhà e lúc đang học, chưa có bằng mà chạy khắp nơi. Mà e k dám nói, e nói bả hù thu xe, bả nói: ông ý kiến tui k học nữa. Đi đâu có ông chở. Ông đi nhậu thì đi taxi... Có lần e đang đi làm, thấy alo: chồng ơi! Xe giờ sao k nổ máy đc? Hỏi đang ở đâu? Để a chạy tới xem? Dạ e ở Phước Thái (Đồng Nai) cách nhà 30km. Hice k dám ý kiến luôn. Chỉ dám nói: thôi! Để xe đó đi, tí nữa đề lại xem sao. Một lúc sau: alo! Chồng ơi. E về đến nhà rồi. Hú hồn. Lúc đó e mới dám thở.
![]()
Bà cả nhà em lấy bằng xong để đó thôi chứ chưa bao giờ em dám cho cầm tài.