Hạng D
30/10/12
1.689
42
48
Bình Thạnh-HCM-VN
Phụ nữ, người già hay chạy kiểu ngẩu hứng như vầy lém, thik thì quẹo ko thèm xinhan, đường ta ta cứ đi...
Chúc mừng gia đình bác đã an toàn
 
Hạng D
12/5/12
1.338
966
113
google.com
chờ mãi mới xem được cờ líp, bà cả bác chủ chạy hơi bị ẩu đó nha. Em mà gặp xe máy nó lờn quờn trước mặt thì em giảm tốc, chờ cho nó lách vào, quan sát đủ an toàn mới vượt.
 
Hạng B2
8/7/12
115
3
18
Chạy ẩu thế thì không thoát hiểm mãi được đâu. Nếu không bỏ được cách chạy thì tốt nhất hãy bỏ lái xe đi
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
khiếp thật, bà cả chạy máu thế, nếu là em thì còi đèn loạn xạ cho đến bao giờ người ta biết mình đằng sau mới dám qua, chạy thế này kinh quá. tốc độ chắc cũng 80 rồi
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
6/9/10
888
439
63
35
TP HCM
Bài học khi chaỵ xe ở quê là 2b chạy lung tung, trường hợp này có xi nhan nhưng quá nhanh chắc 2b nó nghĩ: "có ai xi nhan hôm nay, ngày mai mới quẹo ko?".Bà cả bác thì chạy hơi máu nhưng xử lý vậy cũng ổn. Dù sao cũng chúc mừng bác.
 
Hạng D
25/8/08
1.102
1.017
113
Nguy hiểm thật đó. Em thì cứ vượt xe thì cứ còi trước cho chắc ăn. Ai nói j thì nói cứ safety first đã.