Cảnh Báo Ba gác má ơi !

Hạng B2
4/5/15
120
86
28
Hồ Chí Minh
Vì miếng cơm mà phải liều như thế.
Ko thể náo nói vì miếng cơm manh áo hay mưu sinh đc cụ à, giống như mấy tên trộm cũng vì mưu sinh vì có miếng ăn thôi, nhiều khi nó trộm 1 món đồ đó của người giàu chẳng thấm vào đâu mà còn tạo động lực cho người bị mất của lao động nhiều hơn để kiếm lại nữa. Nhưng đó là bất công, mưu sinh mà ảnh hưởng, ko màn đến nguy hiểm đến những người khác thì phải có chế tài bác à.
Những loại hình này cần hạn chế chỉ cho phép chở hạn mức độ giới hạn, hoặc loại bỏ.
 
  • Like
Reactions: hoangsolid and JF
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.332
34.553
113
Cẩn thận và chấp hành luật thì còm miếng cơm, cẩu thả thì có miếng cơm chưa chắc được ăn.
 
  • Like
Reactions: XaGan
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Cẩn thận và chấp hành luật thì còm miếng cơm, cẩu thả thì có miếng cơm chưa chắc được ăn.
Như kiểu ông xích lô này, qua đường cắt ngang dòng xe hơi thật liều lĩnh.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
4/2/08
4.632
6.517
113
TPHCM
em thì sợ nhất các chị thu mua ve chai bằng xe đạp. bãi xe em gởi ở gần cái vựa ve chai, lấy xe ra lúc nào cũng có 1-2 chị chạy xe đạp chiều ngược lại, đồ đạc cột không kỹ, xiêu vẹo tùm lum... mới hôm qua 1 chị bị ngã vào xe em, may là thùng giấy nó đụng vào kính, không là em xuống làm căng rồi.
 
Hạng D
9/5/16
1.187
3.957
113
125
Người mua, bán tôn cũng khó nha: Chỉ vài tấm chỉ dài hơn 6m là mệt rồi, thuê xe tải thì cước cao. Có công trình cần một số tôn dài 18m, cách nơi cung cấp chừng 10km. Khóc luôn. Thôi thì một má hai ba.
Mái dài thì lợp nối tole 3 tấm 6m giáp mí 0,5m (hao mất 1m) cũng được mà.