Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
Ông Thái nói: "Anh Linh lấy lý do đàn bò sai. Nhưng trong trường hợp này đàn bò đi giữa đường không phải là trường hợp cấp thiết.
Việc anh Linh đâm vào, nói là không nhìn thấy gì. Cả đàn bò chứ đâu phải 1 con. Ví dụ như 1 con bò băng qua đường thì lại khác, là cấp thiết và tài xế không thể xử lý được là đúng.

Còn đây là cả đàn bò đi thẳng đường. Tất nhiên là bò đi sai đường nhưng nó đang đi thẳng đường chứ không phải là trường hợp cấp thiết.
Trong trường hợp này, anh Linh khai do bị đèn chiếu không thể quan sát. Đối với việc này, khi thấy không đảm bảo an toàn thì buộc tài xế phải làm chủ tốc độ, giảm tốc độ hoặc dừng lại cho an toàn.
Không nhìn thấy gì thì anh ấy phải dừng lại. Chứ không phải anh không nhìn thấy gì là đâm ai thì đâm. Ở đây anh Linh không làm chủ được tốc độ.
Sau khi xảy ra sự việc thì 2 bên làm văn bản thống nhất với nhau là cho lái xe nhận hết bò, còn chủ bò nhận tiền. Lái xe bán bò được 26 triệu đã giao cho chủ bò. Còn những con sống thì nhờ chủ bò nuôi để sau này thanh lý sau.
Đến bây giờ thì tài xế không chịu hợp tác và nói chấp nhận đi tù cũng được
".
Riêng về đàn bò đi trên quốc lộ, ông Thái khẳng định là sai và sẽ xử phạt hành chính đối với chủ đàn bò.

- Đúng là luật ở nước mình dành cho bò, toàn những con bò ra luật.
Đúng là con bò trả lời.
Ngoài ra cái câu không làm chủ tốc độ này vẫn còn thì khi nào xe lớn cũng có lỗi.
 
Hạng B2
4/11/15
219
235
43
58
quận bình tân tphcm
Xứ này luật pháp là trò hề, sai đúng ở nó.
Mấy thằng rừng rú thì chỉ có đi bằng đầu gối, xài luật rừng rú, tham nhũng và ép người khác để làm giàu thì nó vui với nhau. Còn nó thấy người khác giàu chân chính là nó ghét, nó tìm cách trù dập.
Thêm đám a dua, không biết đúng sai, cứ cúi gầm mặt mà đi.
Còn ông nội chủ thớt thì chắc là có bằng lái nhưng chưa chắc đã học, nếu có học thì chưa chắc đã hiểu.

P/s : nếu có luật pháp thì xứ này đâu còn là thiên đường của bọn rừng rú nữa.
Bên Mỹ hay các nước văn minh người ta di chuyển bò,ngựa bằng xe chuyên dụng,chăn nuôi nhỏ lẻ ở VN làm sao làm được như vậy? mà ở nước họ khi thấy dù chỉ vài con vịt hay mèo đi qua đường ng ta vẩn dừng xe lại chờ còn ở bên mình thì khác.Mắt kém thì giao ng khác lái, với tốc độ đang giảm chưa tới 70 mà đụng như vậy rồi đổ thừa này nọ,"bỏ chân ga thì qua chân thắng".Tôi vào đây là để học hỏi mọi ng,ai coi thường cũng đc,có điều Sài Gòn bây giờ giống như nồi lẩu thập cẩm vì những kẻ thiếu văn hóa.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
"Ngu như bò"- lời cổ nhân ta nói chẳng sai.
Có ai nói ngu như trâu đâu, các anh xem đàn trâu kìa nó nghênh ngang giữa đường đâu có sợ CSGT, nhưng mà chúng cũng biết tham gia giao thông đi về bên phải chừa đường cho CSGT đi làm....
Bán tải làm 1 phát 9 con bò.

Đúng là trâu chứ không phải bò.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: timtom
Hạng B2
4/11/15
219
235
43
58
quận bình tân tphcm
"Ngu như bò"- lời cổ nhân ta nói chẳng sai.
Có ai nói ngu như trâu đâu, các anh xem đàn trâu kìa nó nghênh ngang giữa đường đâu có sợ CSGT, nhưng mà chúng cũng biết tham gia giao thông đi về bên phải chừa đường cho CSGT đi làm....
View attachment 552094
Đúng là trâu chứ không phải bò.
Hi! hình ảnh này có phải ở Bình thuận tỉnh lộ gì sắp tới đèo Tà Bứa phải ko bác? Trâu lúc nào đi cũng trật tự hơn bò.
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Chuẩn. Luật cấm gia súc gia cầm đi trên đường QL. Chẳng qua đây là tư duy nông dân vùng miền của mấy thằng chính quyền bảo vệ dân vùng mình, thằng sai bắt đền thằng đúng!
tội nghiệp bác tài, sui sẻo gặp cả "đàn bò"
 
Hạng C
28/2/12
555
788
93
Theo em nghĩ , có thể do ở khúc đường đó thiếu ánh sáng với lại ng cầm lái hơi bất ngờ khi gặp đàn bò nên mới k xử lý kịp đó anh.

Bác ơi, đường càng tối thì đèn xe càng có tác dụng, nhất là bật pha thì sáng cả trăm mét.
Còn cầm lái 65-70km/h mà bị bất ngờ tông cả đàn bò thì thật sự không nên chạy xe nữa.
 
  • Like
Reactions: timtom