Có luật rồi nè bác :http://www.vtc.vn/xe-tai-can-chet-ca-dan-bo-lai-xe-co-phai-boi-thuong-d215403.html .Cả hai đều có lỗi !Ôi...Luật rừng là đây.
Trâu bò cũng có nhu cầu vào cao tốc đi cho nhanh hơn nè các bác :
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/trau-bo-lang-thang-tren-cao-toc-tphcm-653716.html
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/trau-bo-lang-thang-tren-cao-toc-tphcm-653716.html
Đường vắng đêm tối, nông dân mình thì thiếu hiểu biết về ATGT, dắt trâu bò đi trên đường, thậm chí người đi qua đường mà chẳng có một ánh đèn tín hiệu nào, làm sao tài xế thấy từ xa được mà né chứ. Đọc bài này phần thương bác nông dân phần thương bác tài xế, cả 2 đều bị thiệt hại chỉ do tất trách của ông Giao thông công chánh gây ra, rất nhiều đoạn đường vừa hẹp, vừa khó đi mà chẳng có một ánh đèn đường nào. Vậy mà chẳng thấy luật mình nói tới trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong mấy vụ như thế này, để cứ xẩy ra hoài. Chán!
Có lần em đi miền Tây gặp một đàn bò đi ngược chiều tới khoảng 20 con lớn nhỏ. Em chạy giảm tốc độ và dừng hẳn vì đàn bò dàn ra hàng ngang khi chúng đi ngang xe em nó cạ cả thân mình vào hông xe làm cả nhà lo sợ, cũng may nó không nổi chứng thì mệt. Khi đàn bò đi qua hết em tấp lề kiểm tra thì hông xe có nhiều vết trầy nhẹ ( gặp Ỉn chắc bị thụn luôn vì tôn mõng). Kể từ đó rút kinh nghiệm thấy đàn bò ở xa là em giảm tốc độ để phồng tránh.
Ý anh là trâu phải nhường đường cho..bò ?!"Ngu như bò"- lời cổ nhân ta nói chẳng sai.
Có ai nói ngu như trâu đâu, các anh xem đàn trâu kìa nó nghênh ngang giữa đường đâu có sợ CSGT, nhưng mà chúng cũng biết tham gia giao thông đi về bên phải chừa đường cho CSGT đi làm....
View attachment 552094
Đúng là trâu chứ không phải bò.
Em nhớ mấy bác tài già thường bảo "Chó chặn đầu, Bò chặn đuôi" đó bác. Ngoài ra thì kinh nghiệm của em là không bấm kèn khi gặp đàn bò hay trâu mà cứ đi từ từ sau lưng chúng là tự chúng tách lối cho mình đi tiếp thôi.Có lần em đi miền Tây gặp một đàn bò đi ngược chiều tới khoảng 20 con lớn nhỏ. Em chạy giảm tốc độ và dừng hẳn vì đàn bò dàn ra hàng ngang khi chúng đi ngang xe em nó cạ cả thân mình vào hông xe làm cả nhà lo sợ, cũng may nó không nổi chứng thì mệt. Khi đàn bò đi qua hết em tấp lề kiểm tra thì hông xe có nhiều vết trầy nhẹ ( gặp Ỉn chắc bị thụn luôn vì tôn mõng). Kể từ đó rút kinh nghiệm thấy đàn bò ở xa là em giảm tốc độ để phồng tránh.