Hạng B2
23/5/12
134
2
18
53
Tối qua bã xã em đi về, hỏi em như sau mà không biết rõ, xin các bác chỉ cho:
Bà xã em chạy từ Phạm Văn Bạch - Tân Bình ra Trường Chinh thì muốn quẹo phải để về An Sương, khi đó đèn đỏ nhưng thấy có đường nhánh nên quẹo phải theo nhánh (trước đèn). Cú này em thấy ok.
Nhưng sau đó không dám băng ra 3 lane xe hơi, mà theo lane chung 2b và 4b chạy tốc độ <=40km/g trên lane 4b, đoạn này em thấy cũng ok.
Tuy nhiên tới chỗ hết dải phân cách cứng để ra 3 lane 4b, thì khi đó đèn đi thẳng đang xanh, bà xã em quyết định dừng lại, vì bà xã em nghĩ là mình "quẹo trái" ra lane 3b mà đèn quẹo trái đang đỏ! Chờ ba mươi mấy giây xong thì đèn chuyển qua thẳng đỏ và quẹo trái xanh, bà xã em xi nhan trái và ra 3 lane 4b nhập vô để đi thẳng: cái em thắc mắc là chỗ này.
Em nghĩ đi vầy chắc sai rồi, vì khi đó mình vẫn đi thẳng, có quẹo trái đâu mà đi như vầy?
Tuy nhiên khi đó không bị vịn vì có lẽ do không có CSGT, lúc đó 10g đêm.
Nhờ các bác chỉ giúp em.
Cảm ơn các bác.
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Vợ bác đi như vậy chắc là sai rùi, e hay chạy đại lộ VVK muốn vào đường nhánh nhỏ thì đèn xanh mới quẹo vào được (cái này biết là do bị XXX ngoắc vào hỏi thăm 1 lần rùi), trường hợp của vợ bác e nghĩ cũng vậy đó.
 
Hạng B2
2/12/12
126
36
28
rambochip nói:
Tối qua bã xã em đi về, hỏi em như sau mà không biết rõ, xin các bác chỉ cho:
Bà xã em chạy từ Phạm Văn Bạch - Tân Bình ra Trường Chinh thì muốn quẹo phải để về An Sương, khi đó đèn đỏ nhưng thấy có đường nhánh nên quẹo phải theo nhánh (trước đèn). Cú này em thấy ok.
Nhưng sau đó không dám băng ra 3 lane xe hơi, mà theo lane chung 2b và 4b chạy tốc độ <=40km/g trên lane 4b, đoạn này em thấy cũng ok.
Tuy nhiên tới chỗ hết dải phân cách cứng để ra 3 lane 4b, thì khi đó đèn đi thẳng đang xanh, bà xã em quyết định dừng lại, vì bà xã em nghĩ là mình "quẹo trái" ra lane 3b mà đèn quẹo trái đang đỏ! Chờ ba mươi mấy giây xong thì đèn chuyển qua thẳng đỏ và quẹo trái xanh, bà xã em xi nhan trái và ra 3 lane 4b nhập vô để đi thẳng: cái em thắc mắc là chỗ này.
Em nghĩ đi vầy chắc sai rồi, vì khi đó mình vẫn đi thẳng, có quẹo trái đâu mà đi như vầy?
Tuy nhiên khi đó không bị vịn vì có lẽ do không có CSGT, lúc đó 10g đêm.
Nhờ các bác chỉ giúp em.
Cảm ơn các bác.
Theo mình là như đổi lane thôi, nên đi theo đèn xanh đi thẳng, nhưng nhường xe trong lane 3b.
Đèn quẹo trái xanh, trong nhiều trường hợp đèn cắt ngang cũng xanh, mình chen ra lane 3b để đi thẳng là gần như cắt xéo dòng xe đang di chuyển.

 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Em nghĩ cứ đi chứ ko cần dừng lại chờ đèn xanh quẹo trái, vì mình có quẹo đâu, mà vẫn đi thẳng rồi từ từ chuyển lane thôi ạ.
 
Hạng B2
19/11/12
263
36
28
Bình Thạnh, TPHCM
Em ủng hộ suy nghĩ của Bác. Cứ theo đèn đi thẳng.
Bác tưởng tượng xem. Nếu đi theo đèn rẽ trái thì vô tình cắt đầu xe các xe từ đường giao cắt (vì đèn rẽ trái xanh , đa số, đồng nghĩa với hướng giao cắt xanh)
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Bà cả bác chuyển lane chứ có quẹo đâu mà chờ đèn đỏ? Bả đi như vậy là sai 2 lỗi đấy:
1. Cản trở giao thông cho xe đi thẳng khi đèn đang xanh
2. Vượt đèn đỏ khi đi thẳng
Nhưng may mắn là ko có xxx chứ không là hơi tốn đấy.
 
Hạng B2
23/5/12
134
2
18
53
Cảm ơn các bác lắm, em cũng ngờ ngợ rồi nhưng nhờ các bác xác nhận giúp em (và bà xã) hiểu rõ hơn.
 
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
14.725
93
Đoạn này xuống tới An Sương có nhiều chổ vẽ vạch hơi khó chịu. Do CSGT ở đây không đứng nên hầu như không bắt ai, nếu tình huống này trên VVK chắc chết hết:

- Làn 2b bên trong như bác chủ kể, có chổ lane sát lươn cho đi thẳng và quẹo trái, có chổ chỉ cho quẹo trái. Nếu vậy khi muốn ra ngoài 4b phải ép xe máy để chạy sát lề, chờ đèn xanh đi thẳng rồi lượn ra 3 lane 4b phía ngoài.

- Ngã 3 Trường Chinh - Phan Văn Hớn đi từ An Sương lên: 4 lane ngoài (thêm lane rẻ trái mới) nay không cho rẻ phải vào PVH nữa (trước đây cho 1 lane rẻ phải). Ai muốn rẻ phải thì phải chuyển vào các lane 2b ở giao lộ trước đó. Các xe lạ đường chắc chắn không biết cứ đi thẳng tới giao lộ quẹo vô. Em chưa thấy ai bị phạt hết nhưng có khả năng mấy chú bắt lỗi này không?




 
Hạng B2
23/5/12
134
2
18
53
PKN nói:
Đoạn này xuống tới An Sương có nhiều chổ vẽ vạch hơi khó chịu. Do CSGT ở đây không đứng nên hầu như không bắt ai, nếu tình huống này trên VVK chắc chết hết:
- Ngã 3 Trường Chinh - Phan Văn Hớn đi từ An Sương lên: 4 lane ngoài (thêm lane rẻ trái mới) nay không cho rẻ phải vào PVH nữa (trước đây cho 1 lane rẻ phải). Ai muốn rẻ phải thì phải chuyển vào các lane 2b ở giao lộ trước đó. Các xe lạ đường chắc chắn không biết cứ đi thẳng tới giao lộ quẹo vô. Em chưa thấy ai bị phạt hết nhưng có khả năng mấy chú bắt lỗi này không?
Có đó bác, quẹo phải từ Trường Chinh vô Phan H Ích cũng tương tự bác nói, và có thớt đã nói:
http://www.otosaigon.com/...1%BB%98NG-HO%C3%80-RA/