Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
Hôm nay em ngồi nhớ lại hồi nhập môn Tennis tâm sự với các bác cho vui :

Từ cái ngày cầm cây Prince 1 cầu (maicô Chang) 730 power level học ông thầy Ngọc (biên hòa) đến nay cũng đã ngót 14 năm.Hồi ấy buổi sáng 5h30 em dậy chở ..Má em đi tập tennis,tới sân em lại leo lên cái võng ngủ tiếp,Mama la lối qúa thế em phải mua cây Prince ra tập luôn cho vui,thú thật 19-20 tuổi em chả mê tennis tí nào,vì còn nhiều cái khác "chơi" thích hơn tennis nhiều ;).Ngày thứ nhất ông thầy chỉ cú líp tạt,ổng bảo tạt ko banh mạnh nhưng đi ngang ko xoáy dễ out,líp ko banh xoáy lại ko mạnh,mày cầm vợt số 3,5 tập cú líp tạt cho tao,em tạt được cú đó cũng tương đối ổng khen mày có khiếu,làm em cũng xung,đến ngày thứ 3 em đòi tập rờ ve ổng ko chịu,em bỏ lên võng ngủ tiếp cho Má em tập,xong ổng sợ mất mối bảo mày xuống tao đưa banh rờ ve cho đánh,em nhớ rõ thằng Phước lượm banh nó thù em vì toàn phải nhảy xuống suối dí theo banh đang trôi mà lụm :(.

Sang ngày thứ tư thì ông thầy bắt đầu ca bài ca cơ bản của các ông thầy tennis,ổng bảo cây Prince 1 cầu này nặng lắm con mày đánh ko nổi đâu,tao có cây này họ mới mua nhờ bán mày đánh được đó,em hỏi đánh rờve ngon ko? ổng bảo ngon hơn cây của mày rồi mang ra cho em xem,em xem cũng là cây Prince, em cầm vút rờ ve thử ko banh,mới vút cái đầu cây vợt tuột khỏi hai tay bay đụng ngay cột đèn cái cong,rớt xuống đất lộp cộp [&:],ông thầy chạy tới lụm xuýt xoa lau chùi mà ko dám chửi,nín thinh ổng cầm cây vợt cất vô tủ,em bảo :Ớ em..em xin lỗi thầy,rồi gãi đầu lên võng ngủ,ông thầy ko ưa em tí nào vì em lười tập lắm.

Tập thêm ngày thứ 5,qua ngày thứ sáu thấy ổng đưa banh cho Má em đánh,em xách vợt ra sau lưng ổng đón đánh trả banh,cú thứ 1 tạt lại ầm vô lưới,cú thứ hai tạt phặc qua lưới nhưng tí trúng Má em,Mama lườm lườm,cú thứ 3 em lít tạt hết cỡ cái phặc ngay.. gáy ông thầy [:-],mới tập có 15 phút mà ổng vứt vợt ra sân bảo : Nghỉ .Em cũng chả biết nói gì,làm Má em phải vô dán tờ cao 20 nghìn vô gáy ông thầy,ổng mới cười bảo ko sao
033102bebe_1_prv.gif
,tuần sau tập tiếp nha.Tuần sau thì sáng em đóng cửa phòng kín mít giả điếc làm Má em phải đi tập 1 mình,em trốn ông thầy luôn từ đó .

-Thế là em học được 1 tuần rồi đấy,sẵn có 2 thằng em về nước chơi,lâu lâu em cũng mang vợt đi đánh với tụi nó cho vui,em chỉ có mỗi cú líp tạt là được được còn cú nào cũng cỡ..thuytram :),tháng đó đi đánh mấy lần cả thảy được cỡ 10 trận toàn với mấy bà cô mặc váy ko,mà còn bị mấy bả ko cho chơi vì sợ tạt trúng đồ giả của bả hư hết[:-],hết tháng đó 2 thằng em về nước em gác vợt luôn ko đụng đúng 11 năm :mad:.Đầu năm 2006 cách nhà 1 km xây cái sân,giờ thì nhiều cái chơi mãi cũng chán em lại đi chơi tennis.Ngồi nghĩ hồi ấy mình mà học và chơi tới bây giờ thì chắc là được như bác Vinh bác Tanphuchoang và nhất bảng OTC Index,ơ mà coi lại em vẫn nhì bảng OTC cơ đấy,thế cũng được,cảm ơn các bác OTC
033102beer_1_prv.gif
.


Còn Bác thì chơi tennis từ khi nào vậy
033102flo_1_prv.gif
!
 
Chi hội phó OTC
10/7/07
2.109
0
36
Sai Gon
Hehe, em chỉ nhớ câu" Cả nước yếu rờ que" của bác mà áp dụng thui:D:D:D, nhưng điều này áp dụng trừ một số bác như Phúc, Vinh, Yahama,Vn_idol, Nadal..ra mới được. em quên còn bác OB ji nữa, cú bác này ác lắm, lâu lâu quất ngay người giật cả mình :mad::D:).
Em bắt đầu cầm vợt quơ qua quơ lại cũng được khoảng 11 năm thui, đánh đến giờ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chắc tại cầm chuột nhiều hơn;)
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
ơ sao em nghe ai nói bác OB mới chơi mấy năm...hóa ra cũng "dừ" tới 14 năm rồi
SMOKIN.GIF


em cầm vợt từ 1989...đến giờ kể ra cũng uống hết gần 1 xe bồn beer roài [&:]
 
Hạng B2
3/12/07
475
14
28
SOC TRANG
bác OB viết văn đọc vui thật :) em bắt đầu cầm vợt năm 2005, lúc đó em thấy mình mập quá nên mún kiếm 1 môn nào đó để chơi cho giảm cân, tình cờ mấy đứa bạn rủ đi học tennis, vậy là đi chứ cũng chưa hỉu rõ môn này ra sao.

nhà tụi bạn em ở Q6 nên học ở sân Bình Phú, lâu lâu chạy wa sân Metro Q6 đánh, e ở Q1, ngày ngày đạp xe mất hơn nửa tiếng đi học đánh banh. Học được 2 tháng tụi bạn em nghỉ hết, chỉ còn lại mình em học. Thầy sao trò vậy nên em đánh backhand tốt hơn, forehand cầm số 4 đánh không đều. Chơi đến giờ cũng chỉ giậm chân tại chỗ, đánh hòai không tiến nổi chắc do em chỉ thích mà không đam mê nên nó thế.

em nhớ khỏang năm 93 em học lớp 5, ba em hỏi thích chơi bóng bàn hay tennis thì đưa vào đội năng khiếu Tỉnh học, lúc đó em chọn bóng bàn vì trong cơ quan ba em có 2 bàn bóng bàn, em có thể chơi suốt ngày, nhưng học trong đội năng khiếu được 4 năm thì em không thích nữa nên nghỉ, nếu lúc đó em chọn tennis thì không phải học lại từ đầu như bi giờ hix hix tiếc quá............
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
Còm em thì oành tennis từ năm 199x e k nhớ nữa nhưng hồi lúc e tập toàn là vợt nhôm sân thì bằng xi măng . Hồi đó banh để tập trái nào cũng như cái đầu thầy chùa !
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
iem thì iem bắt đầu tập chơi từ ngày ... tháng ... năm ...nay hoặc năm tới :)
:(:(:(

F1.vn nói:
trời vậy mà cứ tưởng OB mới chơi thôi chứ, ai ngờ, hỏi nhỏ cái thế chơi bida từ khi nào :D?

Thớt lày nà chơi ten lít mà chú em
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
30/1/07
1.083
0
36
Từ nhỏ, em chỉ chơi bóng bàn, bóng chuyền (cũng chỉ cỡ A phong trào thôi:D:D), còn bóng đá thì mê nhất nhưng chỉ đá ...vỉa hè:D(hồi đó chưa có môn bóng đá 7 người như bây giờ). Mãi tới năm 3x tuổi (cũng khoảng năm 200x gì đó) thì mới được ông già kêu :"ra sân tennis thử coi sao?". Thế là khoái, đi học thầy được 1 tháng là đã giám ...cáp
033102beer_1_prv.gif
với thầy rồi:D. Bằng cách này hiệu quả lắm đó, đỡ tốn tiền học phí mà lại mau lên tay, bia thì khi mất khi uống ...chùa vậy:D:D.

Túm quần lại là em cũng được khoảng 8-9 năm gì đó.
Thành tích : trong OTC này là ...luôn để đối thủ thắng mình:D= chưa ăn trận nào:D