Hạng B2
15/12/07
440
7
18
55
Bác OB mở ra thớt này rất thú vị, nên em cũng xin các Bác chút thời gian nói về quá trình tập banh của mình. Em là người rất thích thể thao, từ nhỏ đặc biệt mê bóng đá lắm, chiều nào cặp chân ko chạm vô quả bóng thì cảm giác giống như bi giờ chuẩn bị đi đánh tennis mà ông trời đổ mưa vậy! Hehehe.
Khi đã tốt nghiệp ĐH (1995)và đi làm thì bạn bè mỗi người có CV khác nhau, khó tập trung mà đá banh như thời HS, SV. Bây giờ thi sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo quá đẹp!
Em đến với telit cũng do tình cờ đi theo ông anh làm chung Cty, anh này tham gia giải giao hữu 30/4/2000 của quận Bình Thạnh. Ngồi nhìn bà con đánh qua đánh lại, chú ý động tác chân, tay trong đầu nghĩ rằng: "Oh! đánh tennis đâu có gì khó!?", thế là tranh thủ thời gian nghỉ, mượn vợt ông anh ra sân quất, khỏi nói các bác cũng biết banh bay đi đâu!khakhakha...thật là xấu hổ vợt ko trúng được banh nữa chứ.

Thế là trong lòng đã có quyết tâm tập cho bằng được môn chơi này, em ra các nhà sách mua 1 số sách dạy đánh tennis, nhưng có 1 cuốn khá hay dành cho ngưới mới tâp là : "101 thủ thuật căn bản dành cho người chơi tennis". Em ôm quyển sách này vô chuồng cu tập như luyện võ cả tháng trời. Bây giờ em mới hiểu mỗi 1 cú đánh điều có "khẩu huyết và chiêu thức" riêng...cho đến nay em cầm vợt cũng 8,9 năm rùi nhưng chưa bao giờ đạt được cái cúp nào hết Hix Hix, chắc tại ko chịu bỏ tiền ra mướn thầy.....
 
Hạng B2
16/10/06
424
4
18
51
HCM
Chà, mới sáng vô thớt của bác OB đã nghe mùi mẫn ghê! Hình như em thấy con đường đến với trái banh nỉ của rất nhiều người đều mang chất "thi vị" hơn là "quất - dựt - đập" các bác nhỉ.

Còn đây là chuyện của em:

Hồi đó em lười lắm, ăn nhậu tối ngày. Lấy vợ được 4 năm vẫn vậy! Sáng ngày lễ Valentine năm 2002, tỉnh dậy thấy vợ mới đi đâu về. Nàng tặng cho cây vợt Wilson Hammer 6.7 rồi rủ đi tìm thầy tập. Nhà em gần sân đầu đường Nơ Trang Long nên qua đó luôn. Kết quả là có sân nhưng từ 5-6g sáng thôi, phải dậy sớm.

Tập được 3 tháng, bắt đầu gầy câu lạc bộ ở công ty (để đánh chùa mà). Càng đánh càng mê bỏ bê vợ con, đánh thua về nhà cáu bẳn. Nàng phán "sai lầm của em là mua vợt cho anh". Em sửa sai bằng cách mua tặng nàng cây vợt và đôi giày rủ tập cho biết. Rồi nàng cũng mê tennis như em, gia đình lại hòa thuận.

Hôm dự giải OTC về em cũng cảm hứng làm quả entry cho blog của mình, các bác đọc chơi nha http://blog.360.yahoo.c...u=10&mx=22&lmt=5

Tính đến nay câu lạc bộ tennis nhà em đã có 3 thành viên vì ông nhóc 7 tuổi cũng đã bắt đầu tập chơi, nhưng nó lười kinh khủng.

Em hy vọng 3 năm nữa cha con em có thể tham dự đánh đôi giải OTC được rồi hehee .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
@Bác Xe_gỉ:Nếu tính biết cầm vợt thì em dừ đã 14 năm cơ,nhưng chính thức chơi thì mới 3,3 năm à,vì sau khi học 1 tuần và chơi được cỡ 10 trận ở 14 năm trước em gác vợt ko đụng,ko đánh 1 trái banh nào đúng 11 năm :(.

@ F1.vn:Bi a em chơi từ hồi học cấp II lận á,có dịp em sẽ hầu bác 1 trận tay đôi nhé
033102beer_1_prv.gif
.

-Bác Sơn LA tay ko bắt cướp mà đánh chuẩn và hay vậy á,em nghĩ bác phải học ông hlvTTA Tú cơ đấy,cờ cúp là cái số bác à,giải đầu tiên em tham gia là giải đầu tiên của OTC 26/8/2007 đó bác,lúc đó tính từ 2006 thì em chơi được 1 năm 8 tháng,vô lụm luôn giải Ba khi đứng chung với..đại ca U50 của em :) .

-Bác nguyenhanhvu kể chuyện mời bà cả đi tập chung và đam mê chung vụ này em rất hiểu,bà cả mà ko chơi tennis trong khi các bác qúa mê thì ôi thôi [:eek:],nào là điện thoại réo về,rồi bế con ra sân kiếm,rồi về nhà xích mích đủ thứ chuyện lỗi tại trái banh nỉ được cưng hơn bà cả .

-Kể thêm với các bác từ năm 2006 em học tennis ntn :

Khi cầm lại vợt và có đam mê em tìm lại chính ông thầy Ngọc ngày xưa luyện kiếm,em học 1 tháng thì thầy mất dạy,em học được thầy này cú líp tạt khá căng ở cuối sân,các cú khác tàn tàn cù,sau khi chơi thêm 3 tháng nữa thấy còn yếu tá lả em lại luyện "thầy" Hoàng thêm 1 tháng và học được ở H cú rờ ve,em chơi tiếp 1 thời gian lại thấy yếu chỗ kia em đi học "thầy" Đáng 1 tháng,học được ở Đ cú giao banh điểm,cú tạt mạnh đè banh sát lưới mà Đ hay gọi là "bắn",chơi tiếp lại thấy yếu chỗ khác em lại học Thầy Ba Nam 1 tháng,học được ở ông Ba cú chém thuận và trái tay,cú bắt lưới 2 bên,lại chơi lại học tiếp "thầy " Châu 1 lại 1 tháng, học được ở Châu cú xì mát,cú tạt mang cá,và cảm giác bắt lưới tốt hơn.

Giờ em bị loạn binh pháp có dấu hiệu tẩu hỏa nhập em [&:],nên oánh búa xua :D.Thật tình theo em vừa học vừa chơi với dân nghiệp dư là hay,mình biết chổ nào yếu,sai khi chơi mình sửa liền,rồi từ từ hoàn thiện tiếp,chứ thật tình học mỗi thầy 1 tháng xong các kĩ thuật họ đã chỉ hết,cần thời gian để mình thực hiện cho tốt nên khi vô trận mình ráng theo bộ dạng mà mình đã học và thấy thích hợp với mình mà áp dụng rèn luyện,chứ sau 1 tháng em thấy các thầy chỉ đưa banh cho mình tập là chính và điều này tốt với các bác ko có đk sinh hoạt ở nhóm (đánh trận ).Túm lại ở mỗi người dạy em nhận ra ở họ đều có cái hay riêng .
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/9/08
174
0
16
43
Ho Chi Minh
vậy thì e chơi cũng được số năm giống bác OB roài ,:D lúc trước còn nhỏ em hay đi chơi cùng với ông bà già , nhà e thì ở HCM , cứ cuối tuần là quất lên Biên Hòa rồi xung mãn thì Vũng Tàu thẳng tiến , con nít mà được đi chơi vậy nên khoái lắm , em nhớ lúc đó được 13 tuổi , ra Vt chơi và bạn của ông bà già có đem vợt tennis theo , nghĩ họ sao giống quý sờ tộc quá nên cũng chả để ý tới vì nghĩ họ kêu kêu sao ấy , đành ra tắm biển vậy , nhưng đám bạn của e (tức là con của bạn ông bà già ) toàn là con gái không, ra biển là nó bắt em đi mò nghêu , bắt con dã tràng rồi bắt em nằm xuống để tụi nó .......
bash.gif
lúc đó em còn nhỏ lắm các bác đừng nghĩ gì đen tối nha , chỉ nằm xuống , nguyên đám nó bu lại rồi đắp cát đầy người em thôi , chơi hồi chán nên e quay lên xem họ đánh banh vậy , thấy họ đánh cũng dễ vì e có chơi bóng bàn và thấy cơ bản cũng giông giống nên e mượn vợt đánh thử . Lần đầu tiên cầm vợt , họ đưa banh qua và e cũng không biết sao e có thể trả banh lại được và vào sân mới ghê chứ , giờ nghĩ lại chắc họ đưa nhè nhè mới đánh được và ham tới bây giờ chứ đưa mạnh rồi sau đó là banh lên trời rồi vuợt B40 rồi vào khán giả chắc e cũng ko dám chơi wá . Con đường tennis của e cũng bắt đầu từ đó , vui cũng có , buồn cũng có , cũng may là chơi tennis chứ mà chơi với đám con gái thì e cũng ko biết bây giờ e sẽ thế nào nữa ..... :D , ko biết các bác còn lại trong OTC mình sao nhể ?

033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
25/9/08
900
1
16
Em biết bác vẫn còn vấn vương cái đám con gái đó lắm. Bằng chứng nằm ở... bộ râu của bác đó kekeke :D
bash.gif

tanphuchoang nói:
...cũng may là chơi tennis chứ mà chơi với đám con gái thì e cũng ko biết bây giờ e sẽ thế nào nữa ..... :D ,

033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
tanphuchoang nói:
vậy thì e chơi cũng được số năm giống bác OB roài ,:D lúc trước còn nhỏ em hay đi chơi cùng với ông bà già , nhà e thì ở HCM , cứ cuối tuần là quất lên Biên Hòa rồi xung mãn thì Vũng Tàu thẳng tiến , con nít mà được đi chơi vậy nên khoái lắm , em nhớ lúc đó được 13 tuổi , ra Vt chơi và bạn của ông bà già có đem vợt tennis theo , nghĩ họ sao giống quý sờ tộc quá nên cũng chả để ý tới vì nghĩ họ kêu kêu sao ấy , đành ra tắm biển vậy , nhưng đám bạn của e (tức là con của bạn ông bà già ) toàn là con gái không, ra biển là nó bắt em đi mò nghêu , bắt con dã tràng rồi bắt em nằm xuống để tụi nó .......
bash.gif
lúc đó em còn nhỏ lắm các bác đừng nghĩ gì đen tối nha , chỉ nằm xuống , nguyên đám nó bu lại rồi đắp cát đầy người em thôi , chơi hồi chán nên e quay lên xem họ đánh banh vậy , thấy họ đánh cũng dễ vì e có chơi bóng bàn và thấy cơ bản cũng giông giống nên e mượn vợt đánh thử . Lần đầu tiên cầm vợt , họ đưa banh qua và e cũng không biết sao e có thể trả banh lại được và vào sân mới ghê chứ , giờ nghĩ lại chắc họ đưa nhè nhè mới đánh được và ham tới bây giờ chứ đưa mạnh rồi sau đó là banh lên trời rồi vuợt B40 rồi vào khán giả chắc e cũng ko dám chơi wá . Con đường tennis của e cũng bắt đầu từ đó , vui cũng có , buồn cũng có , cũng may là chơi tennis chứ mà chơi với đám con gái thì e cũng ko biết bây giờ e sẽ thế nào nữa ..... :D , ko biết các bác còn lại trong OTC mình sao nhể ?

033102beer_1_prv.gif

Bác chơi từ năm 13 tuổi thì ai chịu nổi , em bắt đầu thì đã 30 rồi. Hèn chi cúp TTVNOL không thóat khỏi tay bác .pái fục pái fục...
 
Hạng B2
25/9/08
174
0
16
43
Ho Chi Minh
@ culahotmit : e để gâu để cho tụi nó chạy hết đó , không thôi chết với gấu e thì sao.
bash.gif


@ duongxua : lứa tuổi đó trở lên cũng có nhiều cám dzỗ khác lắm đó bác ơi , thấy đám bạn đi chơi mà thèm , nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng không tiếc , vì bây giờ đi chơi cũng đâu có muộn ...hì..hì..
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
16/10/06
424
4
18
51
HCM
@tanphuchoang: giờ mà bác xuống VT thì cũng có một đám con gái đắp cát cho bác nhưng trong phòng kín, gọi là spa đó. Nhưng sau đó chắc bác không thể ra sân tennis giựt trái giựt phải nổi nữa haha...
 
Hạng B2
25/9/08
174
0
16
43
Ho Chi Minh
nguyenhanhvu nói:
@tanphuchoang: giờ mà bác xuống VT thì cũng có một đám con gái đắp cát cho bác nhưng trong phòng kín, gọi là spa đó. Nhưng sau đó chắc bác không thể ra sân tennis giựt trái giựt phải nổi nữa haha...
đố ai giựt nổi luôn ....:D
18.gif
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
hix, vụ duyên nợ với tennis này của em cũng dài dòng lắm. Thấy bác OB post thớt nhưng chưa rảnh để hàn huyên cùng các bác. Hum nay cuối tuần rảnh được chút tám vậy.

Em thì tập tành bắt từ khi ra trường, đi làm được 2 năm ở Bưu Điện TP, tức là năm 1998. Khi đó có 1 chú em cùng làm và e 2 người chơi 2 cây vợt thuê thầy dạy ngay tại sân KUMHo đối diện. Em đảm bảo chẳng bác nào biết sân này ở đâu, hehehe. Vì khi đó khu này trước là sân nhưng khi đó bị giải tỏa, quy hoạch giao cho chú KUMHO để xây dự án gì đó. Tuy nhiên không biết vì lý do gì nên nhùng nhằng mãi, do vậy phần sân vẫn được giữ lại để tập kết vật liệu và làm bãi để xe...

Có gì chơi nấy, chú kia và em kiên trì tập trên cái sân xi măng như hạch đó. Tập tuần 3 buổi 2-4-6 ngày 1 tiếng !!!!!!( từ 5-6g sáng [:'(][8D]). Sau đó tắm rửa tại chỗ (ké bảo vệ) và đi làm (BD hồi đó bắt đầu làm từ 7g, trễ phạt !![:eek:]:([&:], có người đến 7g đúng chuông reo chạy rớt dép vẫn phải bỏ chạy vào cổng cho Bảo vệ BD thấy đã 2 chân ở trong rồi mới đi ra lại để lấy dép).

sau 6 tháng, em bắt đầu tham dự giải !!! (máu liều chắc từ khi sinh ra hay sao đó). May là giải công ty có chừng 20 mạng, và ẵm luôn cái giải 3 đôi nam !!!), một năm sau nữa làm luôn cái cúp Nam-Nữ (có 5 cặp- chung kết xơi luôn sếp), hehehe, tởm nhỉ.

sau 1 năm thì em tổ chức được 1 nhóm chơi ở sân T77 6 sân gần sân bay, được chừng năm thì tan vì bà con vợ con. sau đó bắt đầu ổn định ở sân Bưu Điện, tuần 1 ngày thứ 7, 3 ca: ca 1: 10g sáng đến 2g chiều với Cty, ca 2 từ 2g chiều đến 5 giờ với bạn (có bác Sờ tay Hũ Mắm, Yếu Cả...), và ca 3 từ 6g tới 7 giờ với bà cả...

đến năm 2003 thì em sang Malaysia làm cú MBA thì có xách vợt theo. tuy nhiên chẳng có ma nào bên đó chơi cả. VÀo DSQ VN gây dựng được 1 nhóm chơi được chừng 2 tháng thì lại đến lúc em về VN (2005).

về VN giai đoạn đầu bận rộn, mãi đến cuối năm mới bắt đầu ôm vợt ra cùng các bác picasso, idol, ...sau đó cùng các bác này duy trì OTC ở Cao Thắng 1 thời gian thì bà cả có em bé (2007). từ đó đến nay chủ yếu tuần 1 buổi với OTC ở Bình hòa và tham gia giải OTC cùng TTVNOL.

Thấm thoắt cũng được khoảng chục năm rồi. Thời gian nghe thì nhiều nhưng thời gian bay chủ yếu được khoảng 4 năm đầu, và 1 năm 2007-2008. Còn giờ tuần giỏi thì được 1 buổi, [&:].

sẽ tâm sự tiếp với các bác về món tennis này. Có nhiều điều trong môn này làm cuốn hút người chơi. Nó không chỉ là 1 môn thể thao mà là một cách sống- theo cảm nhận của em đó.