Em thì cũng mới tập tành tham gia chưa được 1 tháng nhưng đi tập 1 buổi thì nghỉ mất 1 hay 2 tuần gì đó. Giờ kỹ thuật cơ bản cũng chưa ổn luôn 

Thấy thớt hay nên hóng hớt chút với các bác cho vui.
Hồi đó em ham chơi bóng bàn lắm, đánh chung với mấy bác hạng A (VN) đã định cư bên Cali. Lúc về Vn chơi năm 99 mang vợt bóng bàn về chơi nhưng tìm chỗ chơi bóng bàn hơi khó vì lúc này phong trào của quê em chuyển wa chơi telít hết. May sao gặp được bác OB lúc í bác chỉ cho cách cầm vợt telit rùi cầm cây maicô chang của bác i' ra sân chiến luôn hì hì đánh cũng ko tệ lắm, banh ko qua khỏi B40 nhưng bác OB bảo y như đánh bo'ng bàn vậy ahaha.
Đến năm 01 em ra trường lúc này US vừa bị chú Bin chơi nên khó kiếm việc. Em lấy cớ về quê chơi luôn 1 năm cho đã bao năm tháng xa quê hương nhớ mẹ hiền. Chơi riết rùi cũng chán, nên rủ bác OB đi tập đánh telit nhưng lúc này thì bác í đã gác kiếm, bác OB cho em luôn cây maicồ chang của bác i' đi đánh. Nói là đi đánh cho sang chứ thực ra là đi đánh với mấy chú nhóc lượm banh trong sân... Giờ mấy chú nhóc này lên làm thầy hết rồi.
Sau đó em đi học thầy T (Vicasa) ông này dậy cũng hay nhưng cũng hay mất dậy, đăng ký học 1 tháng, tuần 3 buổi nhưng học được khoảng 2 tuần đầu, 2 tuần sau ông thầy mất dậy... do xỉn....
Thấy T(vicasa) đánh cây vợt Prince 800(95inch) vàng, bắt chước thầy mua luôn cây í. Sau đó em xách vợt đi cọ xát lòng vòng được gần 1 năm thì về lại US bye bye tennis...
Năm 07 bác OB nói vô OS chơi và có hội tennis vui lém, xem video clip giải đầu tiên của mấy bác đánh mê quá nên em vác kiếm dợi lại, có dịp về VN tham gia. Lúc này em ở bên Arizona, vác kiếm đi lòng vòng, có khoảng 20 sân gần nhà đèn bật tới 11pm mà ko có con ma nào đánh cả. Em đảnh fải mua máy về đánh. Đánh với máy được vài tháng thì chán lại gác kiếm. Năm ngoái về VN chơi, đi đánh vơí bác OB, bác í đánh cho tơi bời nhưng cũng may đuợc bác í thả cho 1 set về máy bay hahah.
Mỗi lần lên OS thấy mấy bác tổ chức giải là em thèm. Lần trưóc về ko có dịp giao lưu với các bác trong OTC tiếc lắm, chỉ gặp bác 3banh, DuySỉnè, khoa và gianua nhưng cũng ko có cơ hội đánh banh...Lần sau về em sẽ thu xếp ra sân chiến với các bác cho đã ghiền...
Hồi đó em ham chơi bóng bàn lắm, đánh chung với mấy bác hạng A (VN) đã định cư bên Cali. Lúc về Vn chơi năm 99 mang vợt bóng bàn về chơi nhưng tìm chỗ chơi bóng bàn hơi khó vì lúc này phong trào của quê em chuyển wa chơi telít hết. May sao gặp được bác OB lúc í bác chỉ cho cách cầm vợt telit rùi cầm cây maicô chang của bác i' ra sân chiến luôn hì hì đánh cũng ko tệ lắm, banh ko qua khỏi B40 nhưng bác OB bảo y như đánh bo'ng bàn vậy ahaha.
Đến năm 01 em ra trường lúc này US vừa bị chú Bin chơi nên khó kiếm việc. Em lấy cớ về quê chơi luôn 1 năm cho đã bao năm tháng xa quê hương nhớ mẹ hiền. Chơi riết rùi cũng chán, nên rủ bác OB đi tập đánh telit nhưng lúc này thì bác í đã gác kiếm, bác OB cho em luôn cây maicồ chang của bác i' đi đánh. Nói là đi đánh cho sang chứ thực ra là đi đánh với mấy chú nhóc lượm banh trong sân... Giờ mấy chú nhóc này lên làm thầy hết rồi.
Sau đó em đi học thầy T (Vicasa) ông này dậy cũng hay nhưng cũng hay mất dậy, đăng ký học 1 tháng, tuần 3 buổi nhưng học được khoảng 2 tuần đầu, 2 tuần sau ông thầy mất dậy... do xỉn....
Thấy T(vicasa) đánh cây vợt Prince 800(95inch) vàng, bắt chước thầy mua luôn cây í. Sau đó em xách vợt đi cọ xát lòng vòng được gần 1 năm thì về lại US bye bye tennis...
Năm 07 bác OB nói vô OS chơi và có hội tennis vui lém, xem video clip giải đầu tiên của mấy bác đánh mê quá nên em vác kiếm dợi lại, có dịp về VN tham gia. Lúc này em ở bên Arizona, vác kiếm đi lòng vòng, có khoảng 20 sân gần nhà đèn bật tới 11pm mà ko có con ma nào đánh cả. Em đảnh fải mua máy về đánh. Đánh với máy được vài tháng thì chán lại gác kiếm. Năm ngoái về VN chơi, đi đánh vơí bác OB, bác í đánh cho tơi bời nhưng cũng may đuợc bác í thả cho 1 set về máy bay hahah.
Mỗi lần lên OS thấy mấy bác tổ chức giải là em thèm. Lần trưóc về ko có dịp giao lưu với các bác trong OTC tiếc lắm, chỉ gặp bác 3banh, DuySỉnè, khoa và gianua nhưng cũng ko có cơ hội đánh banh...Lần sau về em sẽ thu xếp ra sân chiến với các bác cho đã ghiền...
Bây giờ trình tennis của bác NhậtUK (Mallendm) chắc hẳn đã cao lắm rồi đây,mời bác lên mâm A của OTC chiến nhé
.
Hồi năm 99 em mà nghe lời bác đi dợt lại luôn thì hay nhỉ,tiếc cái lúc đó còn nhiều cái thú khác dợt em qúa
,nay cây Prince Mai cô Chang vẫn còn trên nóc tủ nè bác ơi
.

Hồi năm 99 em mà nghe lời bác đi dợt lại luôn thì hay nhỉ,tiếc cái lúc đó còn nhiều cái thú khác dợt em qúa
em thì dợt từ năm 99 ngót ngét năm nay đã hơn 10 năm roài 
,em bỏ gần 1 năm , năm nay mới vác vợt đi đánh lại ..... vẫn còn chuẩn

@ Bác Pual waker:Mời bác tham gia giao lưu cùng anh em OTC nhé,trình của bác thuộc hàng khủng đó,rất vui khi được bác tham gia
.

Em thì cầm vợt từ năm 1999, chẳng có tiền thuê thầy nên tự học lóm bởi thế nên cú rờ we của em dỏm lém
otobienhoa nói:@ Bác Pual waker:Mời bác tham gia giao lưu cùng anh em OTC nhé,trình của bác thuộc hàng khủng đó,rất vui khi được bác tham gia.![]()
em ở Đà Nẻng Bác ui ... khi nào có dịp em vào SG em sẽ vát vợt theo giao lưu cùng các Bác



Last edited by a moderator:
Nghe mấy bác kể mà em cũng nôn nao về kỹ niệm cũ.
Số là sau đợt thi cuối cấp II vào cấp III năm 1993 lại là mùa hè không biết làm gì thì em qua nhà thằng bạn chơi. Trước nhà nó có cái sân tennis mà ông chủ sân lại quen với nhà em và nhà nó bên cạnh đó cái giờ trưa từ 12h-4h không ai đánh. Thế là 2 đứa rủ nhau mua vợt sang chơi và thách đấu nhau. Đầu tiên đi nhà sách mua sách về học luật (để khỏi cãi nhau) và cũng biết giao banh thì đứng ở đâu và tính điểm ra sao. Lúc đi mua vợt thì bà bán vợt bán cho cây vợt trợ lực Wilson Hammer 2.7 đó cây vợt màu xanh quân đội đến bây giờ em vẫn thấy mấy bác U50 vẫn hay xài trên sân.
Chơi được khỏang 06 tháng thì 2 đứa thấy cũng ổn nên hay đánh độ với mấy ông CA (mấy ổng qua đánh miễn phí vì ai dám lấy tiền sân). Một độ của 1 set là 50K (Trọng tài 5K, lụm banh 5K, 20K chia 2 cho phe thắng). Khi lên lớp 11 thì thời gian không cho phép phơi nắng nữa nên em treo vợt trên sân luôn. Rồi cây vợt đó bị mấy ku lụm banh đánh sao gãy mất.
Sau khi tốt nghiệp ĐH tới năm 2000 bắt đầu đi làm và quay lại chơi tennis (không hiểu sao có thể bò tennis được 5 năm không ngó tới) chắc là có nhiều thú vui hơn (năm 11 có bạn gái mà
) lúc đó lại mê Aggasi nên không quan tâm ra lấy luôn cây L5 Head Ti. Radical Oversize. Chơi một lèo đến 2005 nhưng đa số tòan đánh đôi và có nguời bao và chỉ đánh buổi trưa T7, CN (11h-3h) tại sân bên Trần Não thời gian này đánh thì ít mà nhậu thì nhiều, rồi đùng cái cũng nghỉ chơi mà lý do thì không còn nhớ, chắc là do công việc.
Cách đây 6 tháng chẳng hiểu sao bà cả đăng ký cho con bé nhớn 8 tuổi học tennis ở nhà VH thiếu nhi nên làm ba cũng quay lại chơi tennis.
Quá trình quay lại cũng đầy cam go:
- Ra đánh được với mấy bác điện lực sáng T7 trình B, A, A+ tại sân Z756: Được 1 tháng thì thằng bạn gây sự xém bem nhau nên nghỉ.
- Chuyển qua đánh chiều CN từ 3h-7h tại sân Công đòan với mấy bác U40, U50: đánh 1 buổi 3 set, và 3 tua tiến lên.
Số là sau đợt thi cuối cấp II vào cấp III năm 1993 lại là mùa hè không biết làm gì thì em qua nhà thằng bạn chơi. Trước nhà nó có cái sân tennis mà ông chủ sân lại quen với nhà em và nhà nó bên cạnh đó cái giờ trưa từ 12h-4h không ai đánh. Thế là 2 đứa rủ nhau mua vợt sang chơi và thách đấu nhau. Đầu tiên đi nhà sách mua sách về học luật (để khỏi cãi nhau) và cũng biết giao banh thì đứng ở đâu và tính điểm ra sao. Lúc đi mua vợt thì bà bán vợt bán cho cây vợt trợ lực Wilson Hammer 2.7 đó cây vợt màu xanh quân đội đến bây giờ em vẫn thấy mấy bác U50 vẫn hay xài trên sân.
Chơi được khỏang 06 tháng thì 2 đứa thấy cũng ổn nên hay đánh độ với mấy ông CA (mấy ổng qua đánh miễn phí vì ai dám lấy tiền sân). Một độ của 1 set là 50K (Trọng tài 5K, lụm banh 5K, 20K chia 2 cho phe thắng). Khi lên lớp 11 thì thời gian không cho phép phơi nắng nữa nên em treo vợt trên sân luôn. Rồi cây vợt đó bị mấy ku lụm banh đánh sao gãy mất.
Sau khi tốt nghiệp ĐH tới năm 2000 bắt đầu đi làm và quay lại chơi tennis (không hiểu sao có thể bò tennis được 5 năm không ngó tới) chắc là có nhiều thú vui hơn (năm 11 có bạn gái mà
Cách đây 6 tháng chẳng hiểu sao bà cả đăng ký cho con bé nhớn 8 tuổi học tennis ở nhà VH thiếu nhi nên làm ba cũng quay lại chơi tennis.
Quá trình quay lại cũng đầy cam go:
- Ra đánh được với mấy bác điện lực sáng T7 trình B, A, A+ tại sân Z756: Được 1 tháng thì thằng bạn gây sự xém bem nhau nên nghỉ.
- Chuyển qua đánh chiều CN từ 3h-7h tại sân Công đòan với mấy bác U40, U50: đánh 1 buổi 3 set, và 3 tua tiến lên.
Adonis nói:Nghe mấy bác kể mà em cũng nôn nao về kỹ niệm cũ.
Số là sau đợt thi cuối cấp II vào cấp III năm 1993 lại là mùa hè không biết làm gì thì em qua nhà thằng bạn chơi. Trước nhà nó có cái sân tennis mà ông chủ sân lại quen với nhà em và nhà nó bên cạnh đó cái giờ trưa từ 12h-4h không ai đánh. Thế là 2 đứa rủ nhau mua vợt sang chơi và thách đấu nhau. Đầu tiên đi nhà sách mua sách về học luật (để khỏi cãi nhau) và cũng biết giao banh thì đứng ở đâu và tính điểm ra sao. Lúc đi mua vợt thì bà bán vợt bán cho cây vợt trợ lực Wilson Hammer 2.7 đó cây vợt màu xanh quân đội đến bây giờ em vẫn thấy mấy bác U50 vẫn hay xài trên sân.
Chơi được khỏang 06 tháng thì 2 đứa thấy cũng ổn nên hay đánh độ với mấy ông CA (mấy ổng qua đánh miễn phí vì ai dám lấy tiền sân). Một độ của 1 set là 50K (Trọng tài 5K, lụm banh 5K, 20K chia 2 cho phe thắng). Khi lên lớp 11 thì thời gian không cho phép phơi nắng nữa nên em treo vợt trên sân luôn. Rồi cây vợt đó bị mấy ku lụm banh đánh sao gãy mất.
Sau khi tốt nghiệp ĐH tới năm 2000 bắt đầu đi làm và quay lại chơi tennis (không hiểu sao có thể bò tennis được 5 năm không ngó tới) chắc là có nhiều thú vui hơn (năm 11 có bạn gái mà) lúc đó lại mê Aggasi nên không quan tâm ra lấy luôn cây L5 Head Ti. Radical Oversize. Chơi một lèo đến 2005 nhưng đa số tòan đánh đôi và có nguời bao và chỉ đánh buổi trưa T7, CN (11h-3h) tại sân bên Trần Não thời gian này đánh thì ít mà nhậu thì nhiều, rồi đùng cái cũng nghỉ chơi mà lý do thì không còn nhớ, chắc là do công việc.
Cách đây 6 tháng chẳng hiểu sao bà cả đăng ký cho con bé nhớn 8 tuổi học tennis ở nhà VH thiếu nhi nên làm ba cũng quay lại chơi tennis.
Quá trình quay lại cũng đầy cam go:
- Ra đánh được với mấy bác điện lực sáng T7 trình B, A, A+ tại sân Z756: Được 1 tháng thì thằng bạn gây sự xém bem nhau nên nghỉ.
- Chuyển qua đánh chiều CN từ 3h-7h tại sân Công đòan với mấy bác U40, U50: đánh 1 buổi 3 set, và 3 tua tiến lên.
em bái phục Bác - Bác cầm vợt từ năm 93 .... khoảng thời gian đáng nể ........




