Ngồi đọc bài mấy bác viết mà em thấy nhớ cái thời cầm vợt ra sân tập đánh.. Ngày đầu tiên ra sân lúc đó em còn đang học lớp 9, lúc đó đi theo ông già coi đánh, sau đó ông già kêu theo học môn này đi dù gì những người mình chơi cũng là dân "tiến bộ" em thấy cũng hay nên quyết định học, sau em 1 tháng thì có bác Tommy_Teo vô học, nhờ có 2 thằng cùng lứa nên không thấy chán. Dợt banh được 6 tháng thì ra đánh chung với ông già - U40. chơi liên tục đến năm học 11 thì quen với Kimmie, hôm đó 2 thằng (em với Teo) nghe đồn trên sân nọ(cách chổ em gần 10 Km) có đứa con gái cùng trang lứa đánh đẹp lắm nên 2 thằng lót tót lên coi, lần thứ 2 mới dám vác vợt theo, ai ngờ vô đánh với ôn già của Kimmie bị ổng ăn nhừ tử... Đến khi thi đổ DH lên SG thì không đánh thường xuyên nửa vì chỉ có 2 thằng mà giờ học lại trái buổi nhau nên không đánh được... Cho đến khi OTC thành lập thì em mới có cơ hội chơi cố định và thường xuyên và được quen biết nhiều anh em khắp nơi... Cám ơn mọi người đã cho em cảm hứng trên sân và cả ngoài sân...
Thành tích của em thì chẳng có giải nào vì nào giờ tâm lý không mê giải nên ít phấn đấu, được cái là lấy thẹo nhiều người...hehe... Nào giờ em đánh chảy máu cam 2 người (Tommy_Teo và 1 anh cùng quê), đánh trúng bụng mất thở vài người (trong đó có ông già em), đánh trúng làm gãy vợt đồi phương 1 lần (mà em chẳng hiểu sao lại gãy được nửa??), tự mình quất vô mặt mình chảy máu giờ còn sẹo...Thành tích của em có vậy, bác nào đứng đối diện thì để ý và đừng trách em tội nghiệp...
Yêu mọi người...
Thành tích của em thì chẳng có giải nào vì nào giờ tâm lý không mê giải nên ít phấn đấu, được cái là lấy thẹo nhiều người...hehe... Nào giờ em đánh chảy máu cam 2 người (Tommy_Teo và 1 anh cùng quê), đánh trúng bụng mất thở vài người (trong đó có ông già em), đánh trúng làm gãy vợt đồi phương 1 lần (mà em chẳng hiểu sao lại gãy được nửa??), tự mình quất vô mặt mình chảy máu giờ còn sẹo...Thành tích của em có vậy, bác nào đứng đối diện thì để ý và đừng trách em tội nghiệp...
Yêu mọi người...
E cầm vợt từ năm 1993 , tập 6 tháng thấy mới cho ra đánh trận , e tu luyện thêm 6 tháng nữa thì tham gia giải thiếu nhi tỉnh Đồng Nai , sau đó được vào đội năng khiếu tỉnh và đánh các giải phong trào tỉnh , thiếu nhi tỉnh , giải Tinh Tiền Giang nhưng toàn đoạt hạng 2 ,3
Sau 1 thời gian tập luyện (có lương) trong đội tuyển và đi đánh giải toàn quốc ở Cà Mau 2 nội dung đôi và đơn nam 18 tuổi , Đôi nam trận đầu tiên e đụng ngay Minh Quân , Quang Huy bị nốc out 6-3 , 6- 2
Nội dung đơn thì e thắng 1 vdv Vũng Tàu và lọt vào vòng 1/16 đối thủ tiếp theo lại đụng Quang Huy noc out tiếp 6-3 , 6-3
Thắng được 1 trận e được lọt vào top 16 cây vợt mạnh VN lứa tuổi thiếu niên và được xuất dự giải Những tay vợt mạnh tại Khánh Hoà nhưng lúc này e chuẩn bị bước vào lớp 12 nên ba k cho đi tham gia giải
1 thời gian sau e đầu quân cho huyện Dĩ An tham gia giải tỉnh Binh Dương cũng toàn hạng 2 ,3
Sau này e vẫn đánh 1 tuần 1 ngày , có khi 1 tháng 1 ngày và tới nay bỏ cả năm nay !
Tính tới nay e cầm vợt 16 năm !
Sau 1 thời gian tập luyện (có lương) trong đội tuyển và đi đánh giải toàn quốc ở Cà Mau 2 nội dung đôi và đơn nam 18 tuổi , Đôi nam trận đầu tiên e đụng ngay Minh Quân , Quang Huy bị nốc out 6-3 , 6- 2
Nội dung đơn thì e thắng 1 vdv Vũng Tàu và lọt vào vòng 1/16 đối thủ tiếp theo lại đụng Quang Huy noc out tiếp 6-3 , 6-3
Thắng được 1 trận e được lọt vào top 16 cây vợt mạnh VN lứa tuổi thiếu niên và được xuất dự giải Những tay vợt mạnh tại Khánh Hoà nhưng lúc này e chuẩn bị bước vào lớp 12 nên ba k cho đi tham gia giải
1 thời gian sau e đầu quân cho huyện Dĩ An tham gia giải tỉnh Binh Dương cũng toàn hạng 2 ,3
Sau này e vẫn đánh 1 tuần 1 ngày , có khi 1 tháng 1 ngày và tới nay bỏ cả năm nay !
Tính tới nay e cầm vợt 16 năm !
@all :đúng vậy bác khoa là niềm hãnh diện của OTC và chi hội OB đó !
, còn em cũng "đua đòi" đi quánh banh từ thời đó nhưng chả có học ngày nào , đi
là chính , lúc đó ở BH rất ít sân , thuộc mặt gần hết những người cầm vợt ở BH (lúc đó đi đánh banh ra đường phải mặc quần dài, tới sân mới thay đồ vì sợ người ta ...ghét !
),cúp kiết phong trào cả ..tủ nhưng càng đánh thì trình em càng ....xuống !(chắc già yếu quá rồi ?)
tới giờ chủ yếu đi kiếm mồ hôi là chính , nghe đánh giải là ....sợ (sợ ..thua !
hehehehe)







Nghe các bác kể mà nể, em chỉ mới cầm vợt năm 1998 thui, lúc đó vừa tốt nghiệp DH ( mấy năm phổ thông thì chơi bóng bàn, billard, đá banh thui ). Sau đó đam mê tennis hồi nào không hay, cũng không gián đoạn năm nào cho đến giờ, nhưng trình càng ngày càng kém giống bác Duy roài
, mặc dù khi offline em chỉ ăn chứ k nhậu, hic hic. Lúc mới đánh còn xung lắm, cả tuần đánh không thiếu ngày nào, thậm chí thứ 7, CN vác vợt đi khắp các sân, chiến từ sáng đến tối khi nào lê không nổi mới về. Giờ mà nghe đánh đơn là em đầu hàng roài.

Tình cờ lướt trên wikimapia e thấy ở Melbourne nhà nào cũng có sân tennis , đơn giản giống như có bàn bóng bàn vậy : http://wikimapia.org/#lat...search=maidstone%20vic
E mà sinh ra ở đây chắc chơi tennis từ năm lên 3 quá!!
E mà sinh ra ở đây chắc chơi tennis từ năm lên 3 quá!!
Duy siena nói:tới giờ chủ yếu đi kiếm mồ hôi là chính , nghe đánh giải là ....sợ (sợ ..thua !
hehehehe)![]()
em kết nhất mỗi câu này của Bác .... , em càng đánh càng hay , sáng nào em cũng đánh cả - đánh banh xong em -- chạy ù ra biển bơi bọt thêm xíu nữa ...nói chung sảng khoái cả ngày .... - làm việc hưng phấn





Đúng là mỗi người tiếp cận tennis mỗi kiểu, nhưng e thấy mẫu số chung là hầu hết đếu có người quen chơi trước, rồi ae học theo. Em cũng vậy, lần đầu tiên em cầm ...trái banh tennis là tận năm 80 lận. Lúc đó ông già e sinh hoạt ở Câu lạc bộ Trí thức yêu nước tại Nhà văn hóa Lao động (gọi là CLB LĐ). Thật ra em chỉ đi theo chơi và lượm banh cho mấy ông già đánh luôn, chứ không để ý hay mê thích gì. Ở nhà em còn giữ một cây vợ gỗ (có khung hình thang bắt vít bốn góc để ép cho thẳng), và hai cây vợt inox của ông già ngày xưa. Đến khi học cấp hai thì cũng cầm banh tennis nhưng để lót yên xe đạp ngồi cho êm 
Mãi đến khi xg ĐH cuối 95, em vẫn chưa thích môn này vì cứ nghĩ là nó là môn trưởng giả vì thấy đa số bà con diện đồ ra khoe mẽ mà không đánh đấm gì, nên khg ưa lắm. Đến năm 96, chuyển cty thì gặp một đồng nghiệp cùng tuổi biết đánh và rủ đi chơi. Cầm vợt mượn làm quen vài bữa rồi ra sân chơi luôn, rồi ghiền lúc nào không biết. Chỉ có điều lúc mới biết đánh bị mấy tay biết đánh trước mần cho tơi tả, còn chọc quê nữa, thế là e quyết chí tu luyện...tại gia. Đi mua băng video của Agasi về coi, tập bộ. May mắn nhất là được ông già vợ (lúc đó là ông già bồ) cho cuốn bí kíp Fundamental tennis ổng đem về từ hồi ổng học bên Mỹ. E cứ theo đó mà tập thôi.
Kể ra cũng kinh tế, tính đến giờ e xài có 4 cây vợt, cây đầu tiên là vợt mượn, nó cũ tới mức không nhớ hiệu gì, hai cây tiếp theo là Head L4, và cây Babolat Z-lite 255gr hiện nay.
Mãi đến khi xg ĐH cuối 95, em vẫn chưa thích môn này vì cứ nghĩ là nó là môn trưởng giả vì thấy đa số bà con diện đồ ra khoe mẽ mà không đánh đấm gì, nên khg ưa lắm. Đến năm 96, chuyển cty thì gặp một đồng nghiệp cùng tuổi biết đánh và rủ đi chơi. Cầm vợt mượn làm quen vài bữa rồi ra sân chơi luôn, rồi ghiền lúc nào không biết. Chỉ có điều lúc mới biết đánh bị mấy tay biết đánh trước mần cho tơi tả, còn chọc quê nữa, thế là e quyết chí tu luyện...tại gia. Đi mua băng video của Agasi về coi, tập bộ. May mắn nhất là được ông già vợ (lúc đó là ông già bồ) cho cuốn bí kíp Fundamental tennis ổng đem về từ hồi ổng học bên Mỹ. E cứ theo đó mà tập thôi.
Kể ra cũng kinh tế, tính đến giờ e xài có 4 cây vợt, cây đầu tiên là vợt mượn, nó cũ tới mức không nhớ hiệu gì, hai cây tiếp theo là Head L4, và cây Babolat Z-lite 255gr hiện nay.