Hạng C
28/4/09
993
56
28
51
Nơi Bác ra đi...
Bọn lái Taxi, nghề nó dạy phải ngu, chạy trên đuòng thì lạng lách đánh võng, bóp kèn tùm lum, lấn lens um sùm. Ôi 1 lũ vô văn hoá
 
Hạng B1
21/12/12
81
1
8
40
Ko chỉ VNsun đâu, hôm bữa em đi của Mai Linh kìa, cái đường Tôn Đức Thắng nó đông như nêm, thế là anh ấy lấn sang làn cho xe máy, chặn luôn ko cho xe máy đi, ngồi trong xe em thấy nghi nghi rồi, y chang, mấy chiếc xe máy vượt qua dc đều quay lại chửi xối xả, có người thì đập tay vào hông xe rầm rầm. Qua dc đoạn đường kẹt, em tưởng anh ấy sẽ từ tốn hơn, ai ngờ, bác lấn hẳn sang làn đường xe ngược chiều mà chạy ( do làn xe bên đó đang dừng chờ đèn đỏ ), chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ từa lưa. Muốn bá đạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Biết là có người này người nọ, nhưng em ấn tượng anh ấy mãi. Lúc đến nơi, anh ấy còn hỏi : " Anh có đi đâu nữa không, để em chờ..!!!! " Ôi giời, anh tha cho em....