Chiều đưa 2 F1 đi tậu mấy bộ cánh diện tết về đến vừa rẽ vào Đặng Dung, đến trước trường Mầm non Tân Định thì gặp một bác Foreveret đậu bên kia đường, vừa lúc đó có một bác Len-crui-zơ cũng đang từ chiều bên kia đi ngược lại. Bác Len này bị cản bợi bác For và lại cách bác For này xa hơn mình vậy mà bác ấy nhá đèn và lao lên. Lúc này mình cũng đang đến cách bác For vài ...gang tay ! Mình cũng đã nhá đèn lại với ý "không nhường" ! kết quả cả hai đều kẹt bên hông bác For. Mình quyết định không lùi mà ra hiệu cho bác Len lùi. Cuối cùng bác ấy cũng lùi. Lúc đi ngang bác này, mình bấm kính và vừa nói vừa cười : chướg ngại vật bên anh mà, quyền ưu tiên thuộc về tôi mà !!!! Bác này nhìn mình với ánh mắt mang hình viên ...đạn !
Thôi kệ. Lâu lâu cũng phải để bác ấy ôn lại luật một xí !
Nếu bác Len là OSer hoặc đọc bài này thì thông cảm nhé.
Nếu lần sau gặp bác ở vào hoàn cảnh này thì mình sẽ nhường bác. Vậy là huề nghe !
 
Hạng B2
20/3/11
198
4
18
Ok bác, em bỏ qua, bác ngủ ngon đừng ái nái nhé hehe