Em đậu xe trước cửa nhà, bị nó gỡ 2 cái gạt nước, (sao nó lại không bẻ gương nhỉ?)
Từ nhỏ giờ chưa biết bị mất gương ra sao ( chắc tại xe cùi), nên k biết bọn ăn cắp liên lạc với mình thế nào. Em tưởng tượng thế này:
- Nếu nó chủ động gọi điện vào sdt của mình thì rất tốt
- Nếu không, mình sẽ đi ra chợ trời tìm, nếu tìm trúng, cứ nói là tui cần mua, k mang đủ tiền, về lấy thêm tiền. Về gọi anh cảnh sát khu vực tới, tặng anh ấy 2tr (mịa, xã hội nó thế chứ em éo muốn), bảo anh cố gắng cho thằng chủ tiệm này ra tòa giúp tui.
Cách của em vậy được không các bác?
Từ nhỏ giờ chưa biết bị mất gương ra sao ( chắc tại xe cùi), nên k biết bọn ăn cắp liên lạc với mình thế nào. Em tưởng tượng thế này:
- Nếu nó chủ động gọi điện vào sdt của mình thì rất tốt
- Nếu không, mình sẽ đi ra chợ trời tìm, nếu tìm trúng, cứ nói là tui cần mua, k mang đủ tiền, về lấy thêm tiền. Về gọi anh cảnh sát khu vực tới, tặng anh ấy 2tr (mịa, xã hội nó thế chứ em éo muốn), bảo anh cố gắng cho thằng chủ tiệm này ra tòa giúp tui.
Cách của em vậy được không các bác?