Hạng B2
9/7/12
198
202
43
Tình làng nghĩa xóm trên hết. E nghĩ trước tiên bác thử cầu hòa xem sao. Nếu chẳng đặng đừng hãy nhờ 9quyền. Chứ jờ alo CAP cũng chẳng giải quyết được j đâu. Còn nếu xđịnh chơi tay bo thì pm e. E thiết kế cho bác, bảo đảm 2ngày nó tắt điện ( e có đứa e làm bên các dự án karaoke)

Em cũng chẳng chấp loại này làm gì vì nó không phải con người nữa . Phụ nữ gì 60 tuổi rồi mà trẻ trâu quá . Nó xách nguyên cái loa bỏ dìa đường quay thẳng vào nhà em chứ . Em định bảo thằng em vợ làm cái súng cồn lén bắn cho nó vài viên bi sắt vào loa là xong . Các bác thấy thế nào ạ .
 
Hạng D
5/2/15
3.635
6.631
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Em cũng chẳng chấp loại này làm gì vì nó không phải con người nữa . Phụ nữ gì 60 tuổi rồi mà trẻ trâu quá . Nó xách nguyên cái loa bỏ dìa đường quay thẳng vào nhà em chứ . Em định bảo thằng em vợ làm cái súng cồn lén bắn cho nó vài viên bi sắt vào loa là xong . Các bác thấy thế nào ạ .
Nó để loa ngoài cổng thì bác liên hệ mấy đưa du côn chạy xe qua bê luôn cho cho mất nguồn to mồm
 
Hạng B1
25/7/17
71
72
23
48
Kính thưa các bác , em xin trình bày thế này .Con mẹ đối diện nhà em nó sắm chiếc loa kéo hát karaoke . Cứ chiều đến nó ngồi ngoài hiên nhà tụ tập nhậu nhẹt hát mở loa hết công suất tới 10h đêm . Nó chơi liên tục khiến cả xóm đau đầu . Nhà bên cạnh đã chửi rồi nhưng nó vẫn chơi .
Em đã hỏi thiết bị phá sóng wifi rồi nhưng giá chát quá , tận 7,6 triệu lận . Bác nào có cách nào giúp em cho nó câm lại không ? Đau đầu chịu hết nổi rồi . Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ .

Trường hợp của bác gần giống em. Em thì bị cái cửa hàng thiết bị tin học đối diện bên kia đường nó quay loa sang bên nhà em, tra tấn từ 8h đến 21h mỗi ngày. Em làm bài bản thế này bác xem thử nha.

Trước tiên, em gọi điện thoại báo công an phường, không gọi cảnh sát khu vực nhé, ngày nào cũng gọi trong thời gian dài (khoảng gần 1 tháng). Mỗi lần gọi xong là có ngay bảo vệ dân phố xuống nhắc nhở, mà mịa nó, khi bị nhắc nhở thì nó tắt, bảo vệ dân phố vừa quay lưng đi thì nó lại mở, có khi còn to hơn. :mad:

Trong thời gian 1 tháng đó em vận động gần chục hộ trong cùng khu phố bị ảnh hưởng kèm theo tổ trưởng khu phố sang bên đó góp ý nhẹ nhàng. Biết là chả ăn thua nhưng vẫn cứ làm. :(

Tiếp theo em soạn sẵn 1 tờ đơn phản ánh, ghi rõ địa điểm, thời gian bị tra tấn cùng âm lượng (em đo bằng app smart tools trên đt android), em cũng ghi rã là đã gọi báo công an phường rất... rất... rất... nhiều lần nhưng không có kết quả. Em nhờ cả chục hộ kí tên vào cho nó hoành tráng. :p

Sau đó em liên hệ với vài nhà đài (VTV 1 Chào buổi sáng, Let's Viet...). Họ sẽ cho người xuống phỏng vấn, vì cả khu em đều bực nên rất nhiều người tham gia trả lời (được lên tivi thích nhé! Hì...hì...). Tiếp theo, em đưa họ tờ đơn phản ánh, họ mang thẳng lên UBND phường phỏng vấn luôn tay Chủ tịch.

Kết quả là sau 3 ngày làm việc, có xe công an phường đến vác ngày cái loa chết tiệt kia về. Kakaka... :)

Vấn đề là bác phải vận động cho đông người cùng bác, nếu chỉ có mỗi bác thì có khi gặp bọn côn đồ nó vả cho vỡ alô thì khổ. :D
 
Hạng B2
9/7/12
198
202
43
Trường hợp của bác gần giống em. Em thì bị cái cửa hàng thiết bị tin học đối diện bên kia đường nó quay loa sang bên nhà em, tra tấn từ 8h đến 21h mỗi ngày. Em làm bài bản thế này bác xem thử nha.

Trước tiên, em gọi điện thoại báo công an phường, không gọi cảnh sát khu vực nhé, ngày nào cũng gọi trong thời gian dài (khoảng gần 1 tháng). Mỗi lần gọi xong là có ngay bảo vệ dân phố xuống nhắc nhở, mà mịa nó, khi bị nhắc nhở thì nó tắt, bảo vệ dân phố vừa quay lưng đi thì nó lại mở, có khi còn to hơn. :mad:

Trong thời gian 1 tháng đó em vận động gần chục hộ trong cùng khu phố bị ảnh hưởng kèm theo tổ trưởng khu phố sang bên đó góp ý nhẹ nhàng. Biết là chả ăn thua nhưng vẫn cứ làm. :(

Tiếp theo em soạn sẵn 1 tờ đơn phản ánh, ghi rõ địa điểm, thời gian bị tra tấn cùng âm lượng (em đo bằng app smart tools trên đt android), em cũng ghi rã là đã gọi báo công an phường rất... rất... rất... nhiều lần nhưng không có kết quả. Em nhờ cả chục hộ kí tên vào cho nó hoành tráng. :p

Sau đó em liên hệ với vài nhà đài (VTV 1 Chào buổi sáng, Let's Viet...). Họ sẽ cho người xuống phỏng vấn, vì cả khu em đều bực nên rất nhiều người tham gia trả lời (được lên tivi thích nhé! Hì...hì...). Tiếp theo, em đưa họ tờ đơn phản ánh, họ mang thẳng lên UBND phường phỏng vấn luôn tay Chủ tịch.

Kết quả là sau 3 ngày làm việc, có xe công an phường đến vác ngày cái loa chết tiệt kia về. Kakaka... :)

Vấn đề là bác phải vận động cho đông người cùng bác, nếu chỉ có mỗi bác thì có khi gặp bọn côn đồ nó vả cho vỡ alô thì khổ. :D

Chốt dân phòng cạnh nhà nó mà mấy thằng chó nó chui hềt vô chốt bác ạ . Cả thằng tổ trưởng dân phố nữa , nó chỉ thích đi thu tiền ủng hộ thôi ạ .
 
Hạng C
28/4/17
531
1.360
93
50
Em cũng chẳng chấp loại này làm gì vì nó không phải con người nữa . Phụ nữ gì 60 tuổi rồi mà trẻ trâu quá . Nó xách nguyên cái loa bỏ dìa đường quay thẳng vào nhà em chứ . Em định bảo thằng em vợ làm cái súng cồn lén bắn cho nó vài viên bi sắt vào loa là xong . Các bác thấy thế nào ạ .
À à.... em hiểu rồi. Hèn chi...

Nếu phụ nữ mà hai mấy ba mươi thì làm gì mà để mất tình làng nghĩa xóm anh hén. Góp vô thùng bia rồi à ơi lai rai hát hò chung thì có phải thắm tình hàng xóm giếng làng hay không. Hết cả muộn phiền.:p
 
Hạng B2
9/7/12
198
202
43
À à.... em hiểu rồi. Hèn chi...

Nếu phụ nữ mà hai mấy ba mươi thì làm gì mà để mất tình làng nghĩa xóm anh hén. Góp vô thùng bia rồi à ơi lai rai hát hò chung thì có phải thắm tình hàng xóm giếng làng hay không. Hết cả muộn phiền.:p

Em hổng biết nhạu bác ơi . Với lại em đi làm suốt về đến nhà chỉ muốn nghỉ thôi sức đâu mà ngồi nữa bác .
 
  • Like
Reactions: rongcon2305