Chủ đề tương tự
mimo nói:Tình hình là OS nhà ta có buổi đoàn tụ Nam, Trung, Bắc vào cuối tháng tại Pakse Lào. Khổ thân, em là người máu nhất khi chương trình vừa được đưa ra, nhưng đến giờ cuối vì công việc, rồi thời gian nó lại chéo cẳng Ngỗng nữa làm em khóc tiếng Tây luôn, mà giờ có nghĩ thì nhìu lắm chỉ được 2 ngàyRồi quyết không để nản lòng chiến sĩ, em chuyển sang phương án "đu cánh Gián" ... nhưng lại căng cho em từ sáng đến giờ, liên lạc mấy đại lý bán vé, họ trả lời là không có chuyến bay thẳng qua Lào, nếu muốn sang đó phải transit qua Bangkok.... em thấy vô lí quá, Campuchia còn có đường Chim bay mà Lào lại không có "Air" nào hết là sao nhỉ???!!! thía là post bài lên đây nhờ các bác giúp, bác nào biết chỉ hộ, em đội ơn nhiều ạh, nếu có thì nhờ bác book luôn dùm em thì tốt quá
![]()
Thông tin sau:
NGUYỄN THỊ THU TRANG
bay từ HCM - PAKSE 30/ 04/ 2010 (giờ đến trước 6:00PM là ok)
PAKSE - HCM 01/ 05/ 2010 (trước 11:00 AM)
Cám ơn các bác đã quan tâm!
dể ẹt, muợn Duytran quả GPS, đi ngang Pakse canh đúng tọa độ kêu TV mở cửa máy bay nhảy dù xuống



solopidi nói:Pakse thì không có chuyến bay trực tiếp bác ơi, bác phải ghé Vientian rồi đi xe xuống pakse. Vé SGN-Vientian bác phải book sớm, không biết lẽ 30-4 còn không đó.
Dạ cám ơn bác nhìu ạh
Nếu tới Vientian thì phải đi thêm 700km nữa mới tới được Pakse, em đang nhờ bác Lơ tìm vé bay từ Vien~pak
@ku Tí & F1.vn



F1.vn nói:dể ẹt, muợn Duytran quả GPS, đi ngang Pakse canh đúng tọa độ kêu TV mở cửa máy bay nhảy dù xuống![]()
![]()
![]()



Nếu mà đang xài...loại "có cánh" thì...không cần dù đâu

Last edited by a moderator:
Hôm nay mò vô thớt này mới biết mimo đang bí đường. Ku nào trả lời mimo SGN chưa bao giờ có chuyến đi Pakse thì thiệt là...
Thật ra vẫn có chuyến bay SGN-PKZ (Saigon - Pakse) của HK Lào, lịch bay hàng tuần là thứ 3-5-7, giá vé khỏang 150$ / lượt hoặc 300$/khứ hồi.
Tuy nhiên, theo thông tin em biết thì ác cái là sân bay Pakse đã đóng cửa từ đầu năm để sửa chữa nâng cấp, dự kiến đến tháng 6/2010 mới họat động lại, như vậy cái vụ nhờ bác Lơ kiếm vé VTE-PKZ cũng không thể xảy ra. Chỉ còn khả năng bay SGN-HAN-VTE-XVK, từ XVK (Savannakhet) phải mất thêm vài giờ đi xe Bus xuống PKZ, em đã thử check và ráp thời gian các chuyến bay lại với nhau nhưng nó lằng nhằng quá, vừa tốn xiền & thời gian mà chẳng đâu vào đâu. Đến đây em cũng bí
.
Túm cái váy lại...........chuyến bay KK-0180 vẫn còn chỗ, hơi mất thời gian tí nhưng được ngồi ngay trên cockpit với captain, máy bay an tòan, ghế ấm chăn êm, phục vụ chu đáo, biết đâu lại được mời cả Chivas nữa
. Quất luôn chuyến bay này cho nó lành mimo ui 





Thật ra vẫn có chuyến bay SGN-PKZ (Saigon - Pakse) của HK Lào, lịch bay hàng tuần là thứ 3-5-7, giá vé khỏang 150$ / lượt hoặc 300$/khứ hồi.
Tuy nhiên, theo thông tin em biết thì ác cái là sân bay Pakse đã đóng cửa từ đầu năm để sửa chữa nâng cấp, dự kiến đến tháng 6/2010 mới họat động lại, như vậy cái vụ nhờ bác Lơ kiếm vé VTE-PKZ cũng không thể xảy ra. Chỉ còn khả năng bay SGN-HAN-VTE-XVK, từ XVK (Savannakhet) phải mất thêm vài giờ đi xe Bus xuống PKZ, em đã thử check và ráp thời gian các chuyến bay lại với nhau nhưng nó lằng nhằng quá, vừa tốn xiền & thời gian mà chẳng đâu vào đâu. Đến đây em cũng bí

Túm cái váy lại...........chuyến bay KK-0180 vẫn còn chỗ, hơi mất thời gian tí nhưng được ngồi ngay trên cockpit với captain, máy bay an tòan, ghế ấm chăn êm, phục vụ chu đáo, biết đâu lại được mời cả Chivas nữa
Last edited by a moderator:
IV4705 nói:Hôm nay mò vô thớt này mới biết mimo đang bí đường. Ku nào trả lời mimo SGN chưa bao giờ có chuyến đi Pakse thì thiệt là...![]()
Thật ra vẫn có chuyến bay SGN-PKZ (Saigon - Pakse) của HK Lào, lịch bay hàng tuần là thứ 3-5-7, giá vé khỏang 150$ / lượt hoặc 300$/khứ hồi.
Tuy nhiên, theo thông tin em biết thì ác cái là sân bay Pakse đã đóng cửa từ đầu năm để sửa chữa nâng cấp, dự kiến đến tháng 6/2010 mới họat động lại, như vậy cái vụ nhờ bác Lơ kiếm vé VTE-PKZ cũng không thể xảy ra. Chỉ còn khả năng bay SGN-HAN-VTE-XVK, từ XVK (Savannakhet) phải mất thêm vài giờ đi xe Bus xuống PKZ, em đã thử check và ráp thời gian các chuyến bay lại với nhau nhưng nó lằng nhằng quá, vừa tốn xiền & thời gian mà chẳng đâu vào đâu. Đến đây em cũng bí.![]()
Túm cái váy lại...........chuyến bay KK-0180 vẫn còn chỗ, hơi mất thời gian tí nhưng được ngồi ngay trên cockpit với captain, máy bay an tòan, ghế ấm chăn êm, phục vụ chu đáo, biết đâu lại được mời cả Chivas nữa. Quất luôn chuyến bay này cho nó lành mimo ui
![]()
@mami: 1/ không đi chung chuyến này,hỏng lẽ để đến tháng 6...đi Lào 1 mình...

2/ Ngồi với captain....chắc là phải phụ...thay bánh và bơm xe nhe...

