Chủ đề tương tự
Coi chừng lỗ nặng nha bác ơi..... Tết nhứt mà leo lên xe bác phụ tiền xăng là chuyện nhỏ như con thỏ... nhưng đi 1 lát rồi nó khè nào là cơm cháo hủ tíu đầy ra băng sau xe bác thậm chí nó quắc cần câu hết biết gì xả nước vô ý thức rồi có phải là chết con vợ 2 của bác ko? Các tiệm rửa xe thì đến mùng 6 nó mới khai trương!!..... Ôi mẹ ơi..... 


Anh đi từ Tiền Giang về SG cần bao nhiêu tiền để đổ xăng! Inbox số tài khoản em chuyển tiền cho rồi túc tắc đi một mình cho khoẻ đi bác! Lạ hoắc lên xe ngồi chả biết gì để nói, còn quen ai nở đi lấy vài chục bạc tiền xăng!Mùng 2 tết e chở gió từ tiền giang về SG,có ai về kg?phụ tiền xăng cho e thôi ah!inbox e nếu bác nào có nhu cầu nhe!
Bác chủ chỉ muốn có người đi chung cho vui thôi, chứ em ko nghĩ bác chủ cần tiền xăng.
Muốn mở rộng quan hệ, giao lưu với anh em Oser mà cũng khó bác chủ nhỉ.
Muốn mở rộng quan hệ, giao lưu với anh em Oser mà cũng khó bác chủ nhỉ.
Bác này nói đúng ý e nè,đi 1 mình từ tiền giang về SG củng buồn,e thấy bác huy-BL noi e củng ngại mấy bác say xỉn quá,e chỉ nhận chở mấy bác trên oser thôi ah,kg say xỉn thôi ahBác chủ chỉ muốn có người đi chung cho vui thôi, chứ em ko nghĩ bác chủ cần tiền xăng.
Muốn mở rộng quan hệ, giao lưu với anh em Oser mà cũng khó bác chủ nhỉ.
Bác nói vậy e ớn quá,chắc bỏ ý định quáchiều tối mùng 3 em cũng đi 1 mình từ chợ Lách về Củ Chi. Nhiều lần em đi một mình đoạn đường tương đương như vậy. Thấy bà già còn không dám cho quá giang. Đời bây giờ không tin ai được, thôi thì tự mình phải giữ lấy mình. Bác chủ liều thật.
Bác dể tin người quá. Có ngày chết như chơi dù là oser
May anh @iphonephung là đàn ông.
Chứ phụ nữ thì thì "cấn bầu" quanh năm rồi!

