Bác mua tháng mấy mà đạt mốc 5000km cũng khá nhanh. Cảm nhận của bác y hệt như của em, tự nhiên mỗi lần lái nó có cảm giác dễ dàng và thoải mái, không thấy chật chội, không thấy khó khăn nào khi di chuyển trên đường, có cảm giác như là 1 chiếc sedan thì đúng hơn. Vì xe đang trong thời gian bảo hành nên bác cũng không cần phải lo, cứ mỗi 5000km lại vào hãng kiểm tra, thay nhớt, lọc nhớt, linh tinh gì đó rồi trả phí thôi. Ngoại trừ xe có biểu hiện gì khác thường, còn êm ru thì cứ vậy mà đi tới Cao Bằng, Lạng Sơn vẫn vô tư.Chào cả nhà Mit.
Mirage của mình chuẩn bị đạt mốc 5.000km. Theo cảm nhận của mình thì hài lòng với em nó: mỗi lần đụng đến em nó là cả nhà mình vui vẻ, em nó nhiệt tình phục vụ gia đình nhỏ của mình mà lại ăn uống rất tiếp kiệm. Khá thoả mái với không gian và vận hành của em nó với nhu cầu của gia đình mình. Mình nghĩ đây là lựa chọn đúng với nhu cầu và khả năng của mình (Vì trước khi đến với em nó toàn dùng ké vợ 2 của người khác nên không thể so sánh hay nhận xét gì nhiều).
Nhân tiện cho mình hỏi là khi bảo dưỡng lần đầu thì cần lưu ý những gì và cần làm những gì cho em nó.
Cám ơn các MITer.
Xe mua tháng 8 Bác Phương_Jolie06. Nha trang, Tây Ninh, Bến tre mỗi nơi 1 chuyến đi về SG, còn V Tàu, L Hải thì thường xuyên cuối tuần thích thì đi thôi, nội thành rất ít đi.
Gia đình bác chịu đi chơi thật, em cũng hay đi nhưng vẫn ko nhiều bằng bác, xe em mua tháng 7 mà giờ mới có 2500km, ko biết từ đây đến tết có đến 5000 ko nữa vì hết thời gian đi chơi rồi...Xe mua tháng 8 Bác Phương_Jolie06. Nha trang, Tây Ninh, Bến tre mỗi nơi 1 chuyến đi về SG, còn V Tàu, L Hải thì thường xuyên cuối tuần thích thì đi thôi, nội thành rất ít đi.
Bác mà mua BMW, Mer, Lexus, Land rover, Porche chắc còn cuồng hơn nữa.
Đời chỉ cần khoảng 04 lần cuồng là nhất rồi (20-30, 31-40, 41-50, 51-60)![]()
Bác nói chuẩn like phát
Em định đi con Mirage tới 40 năm, để lập kĩ lục. Lúc đó em cũng 70 tuổi rồi, chắc sẽ lười đổi xe lắm.Bác mà mua BMW, Mer, Lexus, Land rover, Porche chắc còn cuồng hơn nữa.
Đời chỉ cần khoảng 04 lần cuồng là nhất rồi (20-30, 31-40, 41-50, 51-60)![]()
Kính chào các bác, cho em gia nhập hội Mirage với nhé. Em là lính mới, tò te lắm. Đọc và học hỏi thôi. Em vừa đón 1 em Mirage về. Em là nữ, chả biết gì về xe cộ. Em chọn Mirage vì thứ nhất: Cái logo của Mitsu đẹp (em thích kim cương lắm), thứ hai: thương hiệu nhật, không phải nghĩ nhiều cho mệt, thứ ba: nhỏ gọn dễ di chuyển, hợp với nữ. Xin kính chào các bác.
Chào mừng bạn đến với thớt Mirage, nếu bạn là nữ thì đúng là một thành viên quý hiếm (như kim cương, bạn cũng thích kim cương). Mà đã quý hiếm thì chắc chắn sẽ được mấy "anh chàng hào hoa phong nhã mê xe hơi" trên này chiều chuộng và mê cũng chẳng kém xe hơi.Kính chào các bác, cho em gia nhập hội Mirage với nhé. Em là lính mới, tò te lắm. Đọc và học hỏi thôi. Em vừa đón 1 em Mirage về. Em là nữ, chả biết gì về xe cộ. Em chọn Mirage vì thứ nhất: Cái logo của Mitsu đẹp (em thích kim cương lắm), thứ hai: thương hiệu nhật, không phải nghĩ nhiều cho mệt, thứ ba: nhỏ gọn dễ di chuyển, hợp với nữ. Xin kính chào các bác.
Chỉnh sửa cuối:
Phải gọi là ''hàng hiếm'' bác P ơi!
À mà quên, e đổi cái avatar rồi nha, bác mà không cho e like nữa buộc lòng e tạo nick mới vào like thì kỳ lắm.
À mà quên, e đổi cái avatar rồi nha, bác mà không cho e like nữa buộc lòng e tạo nick mới vào like thì kỳ lắm.
Cho e hỏi ngu tí, thường các anh, em, chú, bác trên đây mình xưng hô với nhau là '' bác'', thế còn phụ nữ vào đây gọi là ''thím'' hay sao ạ