Ông google báo: 123km thẳng cao tốc Trung Lương qua Mỹ Tho, Bến Tre thẳng QL60 là tới Trà Vinh bác ơi! Với số km vậy nếu bác tự chạy chắc khoảng 1 tiếng!!! Haha
cám ơn các bác, bác sf ơi google nói là 308km chứ không phải 123km, với khoảng cách đó em đi nửa ngày keke, đường dễ đi là em bơm được rồi, hi vọng đường đẹp sạch sẽ vì thiên nga trắng của em vừa spa xong
Hạng B1
Đường từ HCM đi Trà Vinh em hỏi lại ông Google thì vẫn chỉ có khoảng 130km thôi mà bác? 300km là bác đi từ HCM tới Cà Mau luôn rồi! 
để mùng 7 em đi thử xem thực tế thế nào, miễn có đường đẹp là em đi thôi, chứ đường xấu thì lười hơn, chưa kể giữ gìn cho chiếc xe tí hon nhỏ nhất trong gia đình subaru nữa, cám ơn bác sobraine
Last edited by a moderator:
em đã đi về tổng cộng có 290km cũng gần, lần đầu ra cao tốc trung lương thử đạp 22 thì gặp xe tải chuyển lane vượt xe tải khác nên giảm xuống, đường này test xe an toàn, em thấy thu phí rẻ so với chất lượng, còn các cung đường khác xấu mà vẫn thu phí cao. Anh em thử xe trên đường này khá ngon
em bám theo một bác nissan bs 373.24 vì em ko biết đường, bác ấy lại tưởng em bám đuôi làm gì nên cố cắt đuôi làm em cứ phải cố theo bác ấy, tuy nhiên lên trung lương thì chiếc xe bé nhất họ su đành phải vượt vì bác ấy đi quá chậm. Chắc bác ấy thông cảm.
Trà Vinh phát triển hơn xưa nhiều, em chỉ nhớ gặp đường mang tên Kiên Thị Nhẫn khá ấn tượng mà em đi qua nên không kịp chụp hình lại, chắc google maps hay diadiem là ra.
em bám theo một bác nissan bs 373.24 vì em ko biết đường, bác ấy lại tưởng em bám đuôi làm gì nên cố cắt đuôi làm em cứ phải cố theo bác ấy, tuy nhiên lên trung lương thì chiếc xe bé nhất họ su đành phải vượt vì bác ấy đi quá chậm. Chắc bác ấy thông cảm.
Trà Vinh phát triển hơn xưa nhiều, em chỉ nhớ gặp đường mang tên Kiên Thị Nhẫn khá ấn tượng mà em đi qua nên không kịp chụp hình lại, chắc google maps hay diadiem là ra.