Hạng D
31/3/10
1.659
1.026
113
Sì Gòn
Đây là bài học cho Bác nói riêng và các Bác khác nói chung.
Nếu đã đính bb mời về đồn rồi thì cách hay nhất là liên hệ với người bán nước ngay trước -cổng - đối diện hay người giữ xe để hỏi chuyện là giải quyết dc tất cả (kinh nghiệm với bản thân) Xã hội nó vậy rồi không làm lớn chuyện đc đâu Bác
Ông huấn luyện viên bóng đá người Áo đã nói "Xây nhà từ nóc là lại"
 
Hạng D
16/11/09
2.069
804
113
Ấy vậy nhưng cứ người nào có quyền và trách nhiệm thì lại "không biết"...
 
Hạng B1
31/7/12
56
1
0
326 BVĐ, Q4
banglangbp nói:
Vậy là sao? có kết quả luôn rùi hả bác chủ?
Cuối cùng cho lấy xe, giữ GPLX (60 ngày), cho tờ giấy đề nghị học luật lại. Mà bản thân mấy ảnh còn chưa thuộc luật. Hỏi vi phạm cái gì, mấy ảnh lật lật một hồi rồi đọc cho mình nghe, chỉ cho mình thấy.
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Air Bag nói:
Em thấy đi buổi tối xxx cầm đèn pin nhá nhá đèn để ngoắc xe vào, nhưng không thấy ghi trong điều lệnh dừng xe, như vậy là sai điều lệnh nhểy, có chạy luôn được không :)
 
Hạng C
15/9/12
788
394
63
0938.99999.3
e thây bình thường toàn chỉ gậy,ít ai thổi còi
mình có thể dựa vào cái này mà chạy,bị bắt thì kêu ai biêu ko chịu thổi
 
Hạng D
8/3/13
1.290
213
63
Thật khổ thân cho chúng ta quá,mà các xxx có sung sướng gì đâu,ai cũng phãi lo cho gia đình và lo cho xếp..cả 02 bên đều bận bịu lấy time đâu mà học cho kỹ luật với lệ,nếu ta học kỹ rồi mà thấy bị oan thì nói lại cho các xxx biết là các xxx không,ủa quên chưa đúng lúc đó rút kinh nghiêm cũng chẳng muộn mà,ông bà ta có nói,no mất ngon,giận mất khôn,nhất là khi người làm ta giận là các xxx...Loi quê góp nhặt dông dài mua vui cũng được một vài trống canh...