Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em thấy cậu nv kia quen nên tính lại giúp. Ghé hỏi bác "có phải O.Ser không"?
Chắc bác tưởng em là QCBX nên đáp "lo chạy xe đi ông già? Nhiều chuyện chi vậy?"
......
Nên em đành lủi thủi đi ra chỗ khác. bác dính BB.
Em ngồi uống nước và thấm thía.
![]()
Thấy tội mới hỏi. Nếu có logo thì khỏi hỏi em phụ ngay. Cậu nv kia bạn thằng rể.Đâu có lô gô nào đâu
Chuyện bất bình là đại gia đi xe cực nhưng lái xe cố ý đậu sai khi có bảng cấm to trước đó.Em nghĩ Oser hay không có gì quan trọng ? quan trọng là giữa đường thấy chuyện bất bình thì mình ra tay nghĩa hiệp như thế nào ?![]()
Niềm vui của em đó bác. Tự em quyết định lựa chọn chứ nào ai ép. Bà cả tuyển cho 2 người, em cho 1 cậu "khi nào cần sẽ gọi, giờ để anh tự."Bác Hà chạnh lòng kiếp transporter và nhan sắc tuổi xế chiều![]()
Cố ý vậy thì cho họ mua kinh nghiệm bằng polyme luôn đi bác HàChuyện bất bình là đại gia đi xe cực nhưng lái xe cố ý đậu sai khi có bảng cấm to trước đó.
Nhưng nghĩ cũng tội, mà thui kệ.![]()