- Tags
- kẹt xe
Cái gì cũng lên cục thuế nộp phạt thì XXX ăn cái gì hả bác ?nhiều tay vậy lắm, cứ thấy còn vài giây đèn xanh là nhấn ga vô giao lộ, xong kẹt 1 cục rồi nằm đó luôn, cái văn hóa nó vậy, chữa sao được giờ . Có nước gắn camera loại hịn ngay ngã tư rồi phạt nguội, đảm bảo Thành Ủy là 3 ngày sau sẽ hoàn vốn, thằng nào vịnh cớ bán xe chưa sang tên thì phạt nó thêm cái tội mua bán xe trốn thuế... bội thu bội thu mà sao UBND TP ko làm ta ???
Em xin lỗi được góp ý bác chủ và các bác nào chạy xe bám đít như bác.
Bác bám vô xe trước, thì bác cũng chẳng đi đâu được. Bác chỉ đi được thêm vài tấc nữa thôi. Trong trường hợp dòng xe kẹt như vậy. Bác hãy để lại vài tấc, xe máy nào qua được thì qua. 1 phần cũng tạo được lưu thông.
Có những thằng rất ngu, nối đuôi xe, dừng chờ đen đỏ ở ngã 4 trước. Nhưng chỗ nối đuôi và dừng đó là ngã 3. Xe ngược chiều muốn quẹo trái vô cũng không thể nào quẹo được. Làm ùn tắc luôn đường ngược chiều.
Cái này là cái ích kỷ, ngu ngốc nhất của con người VN. Chúng ta luôn luôn suy nghĩ trong đầu: "Tao không qua được thi đừng thằng nào qua được".
Thay vì hành xử vậy, thôi thì dừng ở ngoài giao lộ ngã 3, để chừa cho nhưng xe nào quẹo vô hoặc xe từ ngã 3 chạy ra.
Cái này là cái ích kỷ, ngu ngốc nhất của con người VN. Chúng ta luôn luôn suy nghĩ trong đầu: "Tao không qua được thi đừng thằng nào qua được".
Thay vì hành xử vậy, thôi thì dừng ở ngoài giao lộ ngã 3, để chừa cho nhưng xe nào quẹo vô hoặc xe từ ngã 3 chạy ra.
ai cũng chạy theo luật, theo biển, theo đèn, có tình thì nói làm cm gì nữa, kkk . Lúc đó cho xxx nghĩ chế độ hết cmnr, ở cái xứ thiên đàng này luôn đc giáo dục bằng cách giẫm đạp lên nhau mà sống ngay từ tiểu học rồi, thichuyển cấp từ cấp 1 lên cấp 2 đã phải loại nhau để vào trường điểm trường chọn rồi thì đào đâu ra cái văn hóa "nhường nhịn" . Qua clip thì đã thấy taxi và bác chủ có ý nhường đường, nhưng bị thằng kia cướp đường nên cũng có chút tà tâm khi xấn thêm miếng nữa( làm người tử tế như bác Dũng khó lắm) 
Làm tấm hình cho các bác dễ hình dung. Các bác nên tuyên truyền cho mọi người để ra đường dễ thở hơn.

Bác chủ vượt đèn nhá.[/QUCó những thằng rất ngu, nối đuôi xe, dừng chờ đen đỏ ở ngã 4 trước. Nhưng chỗ nối đuôi và dừng đó là ngã 3. Xe ngược chiều muốn quẹo trái vô cũng không thể nào quẹo được. Làm ùn tắc luôn đường ngược chiều.
Cái này là cái ích kỷ, ngu ngốc nhất của con người VN. Chúng ta luôn luôn suy nghĩ trong đầu: "Tao không qua được thi đừng thằng nào qua được".
Thay vì hành xử vậy, thôi thì dừng ở ngoài giao lộ ngã 3, để chừa cho nhưng xe nào quẹo vô hoặc xe từ ngã 3 chạy ra.
Bình thường em cũng thường đứng chờ cho dù đèn xanh, nhưng hôm qua có cảnh sát GT điều tiết nên em đi theo tín hiệu của CSGT, còn anh xe máy đó là chạy chiều đó bị CSTG chặn lại rồi nhưng vẫn cố tình vượt luôn nên em mới quê chặn cho khỏi đi để cho anh ý hiểu là có cố một tí cũng không thể nhanh được thôi.![]()
Chỉnh sửa cuối:
Sao anh taxi hiền nhỉ, gặp em là cho thằng đó đứng chơi 30 phút, mình dấn lên để anh em nối đuôi. Gặp mấy thứ này thì em ghét chơi tới.
Bác chủ đậu xe hơi sát quá, thường em đậu chừa khoảng 5 tấc, người đi bộ qua được còn xe máy thì em cho đi chỗ khác chơi vì mấy ông 2b thấy lỗ là cúp đầu gây va quẹt xước xe mình. Sợ 2b


Bác chủ đậu xe hơi sát quá, thường em đậu chừa khoảng 5 tấc, người đi bộ qua được còn xe máy thì em cho đi chỗ khác chơi vì mấy ông 2b thấy lỗ là cúp đầu gây va quẹt xước xe mình. Sợ 2b