RE: Bác tài OS làm nghề gì?
Tui trước đây học nghề đào mỏ (địa chất), sau đó học tiếp nghề gọi lại phòng chống tai nạn lao động. Nhưng hiện giờ đang mài giấy cho một công ty về bất động sản. Bác nào có địa ốc muốn mua bán thì tui kiếm dùm cho.
@bác hailua_dichat
@bác npt
Tui trước đây học nghề đào mỏ (địa chất), sau đó học tiếp nghề gọi lại phòng chống tai nạn lao động. Nhưng hiện giờ đang mài giấy cho một công ty về bất động sản. Bác nào có địa ốc muốn mua bán thì tui kiếm dùm cho.
@bác hailua_dichat
Tui cũng đang tập tành nuôi cá ở Đồng Tháp, không biết bác nuôi cá ở đâu để xin được chỉ giáo.Tui , Nông dân , trồng Lúa và nuôi cá tra
nếu có dịp quởn , mời các bác ghé quê tui nhậu cá tra hổng say hổng zìa
nhưng tốt nhứt là các bác cho Lúa tui cái lịch trước 1 tuần đặng biểu mẻ Hailúa nhốt mấy con cá tra mập riêng để đón các bác!!!
@bác npt
Cách đây 3 năm tui cũng làm ở Bình Dương, cty có nhà máy cấu kiện bê tông ở Bến Cát, không biết bác npt có biết chỗ đó không.Em làm xây dựng và sản xuất khung nhà thép tiền chế, chuyên nhà công nghiệp
Bác nào muốn mở nhà máy, gara hú em, làm xong khuyến mãi thêm một cây cột thép
RE: Bác tài OS làm nghề gì?
Hú!!!!! Tôi đang định làm lại cái Gara cũ. Bác cho số để liên lạc nhé.
Hú!!!!! Tôi đang định làm lại cái Gara cũ. Bác cho số để liên lạc nhé.
Trích đoạn: npt
Em làm xây dựng và sản xuất khung nhà thép tiền chế, chuyên nhà công nghiệp
Bác nào muốn mở nhà máy, gara hú em, làm xong khuyến mãi thêm một cây cột thép![]()
RE: Bác tài OS làm nghề gì?

@Der: bác học khóa nào ạ, hay là bác là giảng viên, em thì đang học năm 3
ngày nào cũng đi ngang đó ít nhất là hai lần, vậy mà không biết quán đó là của bác, thật là uổngTrích đoạn: hcivic
Thấy mọi người cởi mở quá nên tuii cũng xin được "cởi" với.Tui cũng tên Hải như bác WM của OS chúng ta,tuổi Thìn(1964).Vào sinh hoạt trong 4r của OS mới thấy có rất nhiều điều bổ ích,rất nhiều chuyện thú vị và rất nhiều anh em đã rất rất thành đạt dù tuổi đời còn khá trẻ,tui rất nể phục các bạn tuổi trẻ mà tài cao.Về phần tui,trước làm nghề "phó dòm"-10năm vẫn không khá nên chuyển qua làm nghề bán cafe - lượm bạc cắc - năm ngoái có 1 em Civic 94 rất là ngon nhưng vì hoàn cảnh...nên gả bán mất rồi.Năm nay (và có lẽ nhiều năm nữa) tui đang bỏ ống heo để dành chờ bao giờ kha khá và chờ bao giờ xe rẻ rẻ mới có thể cưới 1 em 7 chỗ xịn hơn.Tên cơ sở kinh doanh "lượm bạc cắc" của tui là Cà phê-kem GÓC PHỐ,30 E1 Đinh Bộ Lĩnh P26-BT-Tp HCM (ngay góc ngã tư Đinh Bộ Lĩnh-Chu Văn An,gần bến xe Miền Đông).Anh em OS có dịp đi qua khu vực này xin mời ghé lại dùng ly trà đá miễn phí (còn cafe Trung Nguyên-kem Ý-hoặc nước uống các loại nếu đã chọn thì sẽ được tính tiền đàng hoàng,he he).Rất hân hạnh được đón tiếp và hầu chuyện các bác,nhưng nhớ phone cho mình số này để mình xuống hầu chuyện nha: 09028 09136,gặp Sơn Hải.
![]()
@Der: bác học khóa nào ạ, hay là bác là giảng viên, em thì đang học năm 3
RE: Bác tài OS làm nghề gì?
Có em nữa ạ. Mà em ở ngoài HN cơ, DHBK HN. Kính hai bác.Trích đoạn: Der Fahrer
Có em ! Vậy ta là đồng môn !Trích đoạn: fgtambmw
nghành otô máy động lực, ĐH Bách Khoa(có học cung với bc nào không ạ)![]()

RE: Bác tài OS làm nghề gì?
E, thì làm đóng tàu nhưng bi giờ thất nghiệp rồi
, có bác nào có ý định vượt biên thì hú em, em dẫn mối đóng tàu cho,chỗ em làm cũ đóng và thiết kế tàu biển ,sông từ to tới nhỏ, có hướng dẫn thủ tục vay vốn ngân hàng luôn, em cũng ở lò BK như bác @Der nhưng là BK bèo dạt mây trôi, trôi tới gần chục năm mới ra trường
E, thì làm đóng tàu nhưng bi giờ thất nghiệp rồi
RE: Bác tài OS làm nghề gì?
. Lúc trước ngày nào em cũng đi ngang wa wán của bác.
Em cũng là CK Động lực nhưng hổng phải BK

Em ở ĐBP nè, cũng gần nhà bácThấy mọi người cởi mở quá nên tuii cũng xin được "cởi" với.Tui cũng tên Hải như bác WM của OS chúng ta,tuổi Thìn(1964).Vào sinh hoạt trong 4r của OS mới thấy có rất nhiều điều bổ ích,rất nhiều chuyện thú vị và rất nhiều anh em đã rất rất thành đạt dù tuổi đời còn khá trẻ,tui rất nể phục các bạn tuổi trẻ mà tài cao.Về phần tui,trước làm nghề "phó dòm"-10năm vẫn không khá nên chuyển qua làm nghề bán cafe - lượm bạc cắc - năm ngoái có 1 em Civic 94 rất là ngon nhưng vì hoàn cảnh...nên gả bán mất rồi.Năm nay (và có lẽ nhiều năm nữa) tui đang bỏ ống heo để dành chờ bao giờ kha khá và chờ bao giờ xe rẻ rẻ mới có thể cưới 1 em 7 chỗ xịn hơn.Tên cơ sở kinh doanh "lượm bạc cắc" của tui là Cà phê-kem GÓC PHỐ,30 E1 Đinh Bộ Lĩnh P26-BT-Tp HCM (ngay góc ngã tư Đinh Bộ Lĩnh-Chu Văn An,gần bến xe Miền Đông).Anh em OS có dịp đi qua khu vực này xin mời ghé lại dùng ly trà đá miễn phí (còn cafe Trung Nguyên-kem Ý-hoặc nước uống các loại nếu đã chọn thì sẽ được tính tiền đàng hoàng,he he ).Rất hân hạnh được đón tiếp và hầu chuyện các bác,nhưng nhớ phone cho mình số này để mình xuống hầu chuyện nha: 09028 09136,gặp Sơn Hải.
Em cũng là CK Động lực nhưng hổng phải BK
RE: Bác tài OS làm nghề gì?
@Binhtri: Ý kiến của bác hay lắm,quán của tôi có 3 khu vực cho các bác lựa chọn đó là:NGOÀI PHỐ (dọc vỉa hè,cả trong nhà),P.MÁY LẠNH (hơn 40 chỗ-có Karaoke-HÁT VỚI NHAU buổi tối) và trên SÂN THƯỢNG (hơn 100 ghế)-Wifi miễn phí cho cả 3 khu vực,cafe-nước giải khát từ 9 000 Đ-35 000Đ/ly.Tôi rất hân hạnh được đón tiếp và chăm sóc các bác cùng gia đình đến thư giãn!Tôi chỉ lăn tăn một điều là con đường Chu Văn An chỉ cho phép đậu xe theo ngày chẵn-lẻ hơi bất tiện cho các bác và hơi bị kẹt trong giờ hành chánh bởi những chiếc xe tải nhẹ đậu chờ khách dọc trên đoạn đường này,nhưng cuối tuần họ nghỉ bớt thì đỡ kẹt hơn.Còn buổi tối nếu các bác cùng người yêu,vợ hay bạn bè đến để thể hiện giọng ca trời phú của mình thì đậu xe thoải mái luôn.
@Gialang: Cám ơn thiện ý của bác,vậy ra tui với bác là hàng xóm láng giềng rồi nhé.Tui thì ở nhà suốt ngày,sáng-chiều đưa đón con đi học.Ngoài nhiệm vụ đó ra thì kiêm luôn bảo trì,chỉnh nhạc(ban ngày) và thỉnh thoảng còn làm thâu ngân hoặc giữ xe bác ui.
@ Trung Nghĩa: Bác rành khu vực này quá he.
@Fgtambmw: bác chạy BMW hở?Bữa nào huởn huởn nhớ ghé chơi cho 2 thắng con tui nó rờ cái xe chiến của bác một tý cho thoả lòng hâm mộ nhé.Tụi nó còn nhỏ vậy chứ mê BIM lắm lắm bác ui!
@npt: Bác có nhận làm khung kèo cho dạng quán ăn uống không thế?
@Saodo: chắc chắn bác làm ngành THUẾ rùi đúng không?
@Binhtri: Ý kiến của bác hay lắm,quán của tôi có 3 khu vực cho các bác lựa chọn đó là:NGOÀI PHỐ (dọc vỉa hè,cả trong nhà),P.MÁY LẠNH (hơn 40 chỗ-có Karaoke-HÁT VỚI NHAU buổi tối) và trên SÂN THƯỢNG (hơn 100 ghế)-Wifi miễn phí cho cả 3 khu vực,cafe-nước giải khát từ 9 000 Đ-35 000Đ/ly.Tôi rất hân hạnh được đón tiếp và chăm sóc các bác cùng gia đình đến thư giãn!Tôi chỉ lăn tăn một điều là con đường Chu Văn An chỉ cho phép đậu xe theo ngày chẵn-lẻ hơi bất tiện cho các bác và hơi bị kẹt trong giờ hành chánh bởi những chiếc xe tải nhẹ đậu chờ khách dọc trên đoạn đường này,nhưng cuối tuần họ nghỉ bớt thì đỡ kẹt hơn.Còn buổi tối nếu các bác cùng người yêu,vợ hay bạn bè đến để thể hiện giọng ca trời phú của mình thì đậu xe thoải mái luôn.
@Gialang: Cám ơn thiện ý của bác,vậy ra tui với bác là hàng xóm láng giềng rồi nhé.Tui thì ở nhà suốt ngày,sáng-chiều đưa đón con đi học.Ngoài nhiệm vụ đó ra thì kiêm luôn bảo trì,chỉnh nhạc(ban ngày) và thỉnh thoảng còn làm thâu ngân hoặc giữ xe bác ui.
@ Trung Nghĩa: Bác rành khu vực này quá he.
@Fgtambmw: bác chạy BMW hở?Bữa nào huởn huởn nhớ ghé chơi cho 2 thắng con tui nó rờ cái xe chiến của bác một tý cho thoả lòng hâm mộ nhé.Tụi nó còn nhỏ vậy chứ mê BIM lắm lắm bác ui!
@npt: Bác có nhận làm khung kèo cho dạng quán ăn uống không thế?
@Saodo: chắc chắn bác làm ngành THUẾ rùi đúng không?