Ngay chỗ khoanh đỏ này có mấy quán hải sản ăn rất ngon, giá phải chăng mà lại nằm ngay mép biển. Không gian yên tĩnh. Buổi trưa các bác ghé chỗ này ăn rất ok

Vào chùa Cổ Thạch mới phải mua vé mà e không nhớ. Còn bãi đá 7 màu chỉ tốn tiền gửi xe thôi bác.@baolamanhBRVT phải mua vé vào kdl mới vào được phải k bác? Giá vé là bao nhiêu?
E vào chùa kg tốn tiền mua vé và vào bãi đá cũng kg tốn tiền giữ xe luôn, chả hiểu sao hôm đó kg ai thu tiền của e cả. He he he.Vào chùa Cổ Thạch mới phải mua vé mà e không nhớ. Còn bãi đá 7 màu chỉ tốn tiền gửi xe thôi bác.
Ngủ liều chổ nào cũng được hả bác, em nghĩ chổ nào an ninh mình mới cắm chứMai em chở cả nhà em và nhà thằng đệ, lang thang dọc vũng tàu ra tới lagi phan thiết vài ngày dọc biển, lang thang tới đâu tắm biển tới đó, ko đặt phòng tìm có thì ngủ ko thì lều, các bác xem chỉ dẫn có gì mới không vì cũng 1 năm rồi ko xuống lại, em thích mấy cái bãi tắm ủi xe vào vừa ăn, viừa nướng, vừa tắm ...ở Hồ Tràm thì quen quá rồi...
Vâng, ngủ trong bãi tắm, khu du lịch...kẹt lắm mới xài lều, ko thì chạy ngược lên Quốc lộ kiếm phòngNgủ liều chổ nào cũng được hả bác, em nghĩ chổ nào an ninh mình mới cắm chứ