

Hoan hô sáng kiến và sự đầu tư của bác Minh. Chúng ta bắt đầu tự tập luyện nhé. Nên in ra để dễ nhớ. Nhân tiện thêm vài lời nữa từ Bác Núi dài thì càng tốt. Chúng ta sẽ trình diễn nhóm bài này tại SN 8 OS. Em sẽ đăng ký với BTC đây
Riêng cuối tuần này em kẹt nên ko tham gia được cùng nhà ta rồi- nhưng rất hay nêu cả nhà cùng hợp ca bài này làm thí điểm, em sẽ cập nhật
Riêng cuối tuần này em kẹt nên ko tham gia được cùng nhà ta rồi- nhưng rất hay nêu cả nhà cùng hợp ca bài này làm thí điểm, em sẽ cập nhật
Cũng may em ko có đi dự SN OS 8 được, các bác có hát xong bị ném đá đừng khai đồng bọn nhé, em sẽ đi thăm bệnh các bác chu đáo.
Bác xe_online giúp bác ronglua 1 clip tự xử đi, trong thời gian chờ đợi thì các bác lên mạng kiếm bài gốc nghe thử xem, quan trọng là cách ngắt, nhấn là sẽ vào được thôi, đoạn 2 có đôi chỗ lời bị chỏi nhạc nhưng mấy ca từ này chỉ lướt nhanh thôi, em thấy cũng ổn.
Em định chỉnh lại 2 câu đầu, không biết các bác ý thế nào:
1) Cùng nắm tay nhau, cùng nhìn ra xa
Cùng nắm vô-lăng, khắp nơi la cà
2) Cùng nắm tay nhau, cùng nhìn ra xa
Cùng bước lên xe, khắp nơi la cà
3) Cùng nắm vô-lăng, cùng nhìn ra xa
Cùng nắm tay nhau, khắp nơi la cà
Em định chỉnh lại 2 câu đầu, không biết các bác ý thế nào:
1) Cùng nắm tay nhau, cùng nhìn ra xa
Cùng nắm vô-lăng, khắp nơi la cà
2) Cùng nắm tay nhau, cùng nhìn ra xa
Cùng bước lên xe, khắp nơi la cà
3) Cùng nắm vô-lăng, cùng nhìn ra xa
Cùng nắm tay nhau, khắp nơi la cà
Last edited by a moderator:
Không biết các bác đã tập tới đâu rồi ạ? riêng em thấy chỗ "phía trước tay lái là sự sống" hát có vẻ ngượng ngượng

Ta cứ thật vững nhịp và giai điệu bài gốc rồi chuyển qua bài chế thì sẽ vững thôi Bác Rồng. Lời bài hát hay nhưng hơi ngúc ngắc, khúc khắc và sẽ khó thuộc vì thế bằngquyết tâm của FFC, mỗi sáng rửa miệng bằng nhẩm bài này, đến chỗ làm mở máy tính lên là nhẩm quả nữa, chẳng mấy chốc mà nằm lòng.ronglua nói:Có bác nào hát được quay 1 clip lên làm mẫu cho em với, sao em vô đoạn 2 kg được, nó cứ lủng củng làm sao đó. Chắc nhạc lý của em kém quá đây mà!
Ngoài ra Bác Núidài đưa thêm lời "thằng bé bán kem" vào, thuộc rồi thì cứ gặp hứng ta làm luôn. Sơ thèng tây nèo- kekkeek
Nên em phải thêm chữ "ta" giữa chữ "lái" và chữ "là" đó bác. Nhìn chung là ngượng toàn bài, chỗ này ăn thua gìquynhnguyen nói:Không biết các bác đã tập tới đâu rồi ạ? riêng em thấy chỗ "phía trước tay lái là sự sống" hát có vẻ ngượng ngượng
