Hạng F
12/9/10
6.651
47.434
113
49
Bà Tó
Trước em làm bộ đội .
Thu nhập từ lương chỉ 4tr .
Tiền em mua xe hơi là từ thu nhập.....................làm sát thủ
21.gif


Thôi ! chuyện ai người đó biết , láng giềng biết , cao hơn nữa là tòa án lương tâm biết .
Chúng ta trong này có mấy ai đã từng gặp nhau đâu , khó nói hết .
Nói qua nói lại mất lòng nhau .
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/7/11
149
1
16
50
đâu đó
Lương thấp mà sắm được xe hơi thì khi lương cao sẽ sắm được vũ trụ, thỉnh thoảng bay lên mặt trăng nghỉ dưỡng vài ngày rồi về.
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.734
113
Tiền Giang, gò công
bác hay ! bọn tỷ phú nga hay ! chứ em mà giàu là em sợ chết lắm . bay lên gặp Chị Hằng là em không mơ, nằm nhà chơi đùa với Em Hằng khoái hơn nhiều (thanh hằng, minh hằng, trà ngọc hằng...) !
vụ này em không theo nữa. tập trung vô chuyên môn thôi, kiếm tiền nuôi P, F1, vợ cả và bản thân thôi . nhiệm vụ sếp giao làm không xong có khi mất việc thì nhăn răng .
 
Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
40
Làm công chức để giành đủ tiền mua xe bèo của GM Spark hay Gentra nhưng giờ thu phí thì công chức chắc bán xe thiệt rồi. Ví dụ mua Gentra khoảng 400, đi 20 năm đóng phí hết 400 tr vậy là = 2 chiếc. Mà 1 chiếc ở VN = 3 chiếc ở nước ngoài vậy tính ra người VN phải trả tiền 6 chiếc xe khi mua 1 chiếc so với nước ngoài.
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
bài toán này ở VN em dự 10-15 năm nữa vẫn chưa có lời giải chấp nhận được (dù bài toán đã rất rõ ràng)...
giờ em phải chạy đi kiếm tiền thêm bù vào lương của em và nuôi v2 đây... ko "chit chat" với các bác nữa
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng C
30/11/12
995
830
113
Làm nhà nước thì cứ nằm vùng chờ thời cơ. Chú nào lơ ngơ là bắn tỉa để đạp chú đó xuống. Lúc đó tha hồ ăn mặc