Chuyện là yên xe mình bị bung chỉ phần đuôi, nhìn qua tưởng không sao, vẫn ngồi được nên cứ để vậy chạy tạm. Ai ngờ trúng ngay mấy cơn mưa đầu mùa, nước mưa ngấm vào bên trong, chỉ sau vài lần dầm mưa là lớp mút yên mềm nhũn, hôi rình luôn.
Lúc đó thay mỗi vỏ yên là không đủ nữa, phải thay luôn cả mút bên trong. Tổng chi phí hết 550k, trong khi nếu xử lý sớm thì chỉ tốn 150k cho cái vỏ da. Đúng là một lần lười, trả giá bằng tiền mặt. các bác ạ
Lần này rút kinh nghiệm, mình đầu tư hẳn vỏ yên loại tốt. Sau khi hỏi han chỗ này chỗ kia, mình chọn hàng của Phú Quang – da dày, chuẩn form, đường chỉ may đều và chắc tay. Giá có nhỉnh hơn thị trường chút (khoảng 40-50k), nhưng đổi lại nhìn chiếc yên ngon lành hơn hẳn.
Mình chọn loại carbon 3D vân caro theo lời khuyên của thợ – ngồi cực kỳ êm, bám chắc, chạy xa không bị mỏi. Nhất là mấy hôm mưa dầm, ngồi vẫn khô ráo, không bị thấm hay trơn trượt.
Gửi lời cảnh báo nhẹ đến anh em biker: mùa mưa tới rồi, thấy yên rách, bung chỉ thì đi thay sớm, đừng để giống mình – từ chuyện nhỏ thành ra phải bỏ ra tiền lớn hơn. Mà cái khó chịu là sau đó lại mất công sửa, mất thời gian luôn nữa.
Chia sẻ thật để anh em tránh vết xe đổ, khỏi “đóng học phí 550k” như mình