Hạng B2
7/2/06
199
5
18
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

Trích đoạn: dongnn

đúng là *** với dân như cá với nước
Bác viết sai rồi phải sửa lại là "dân với *** như cá với thớt" chứ:D

À quên, giả sử chú *** nói quy định abc của UB thành phố mà Bác nhanh trí nói lại là mới có cái quy định xyz nào đó về sau bãi bỏ cái abc đó rồi thì sao nhỉ??:D
Pác ơi, cái này thì phải nói thật là các chú ấy nắm vững luật/qui định lắm pác ạ, đừng nói lung tung mà làm tăng thêm độ dày cuốn tài liệu pác nhé, bữa trước có pác nào không đeo dây an toàn (phạt 30k) pác ý cãi tùm lum là bị giữ giấy tờ đó
Pác cứ nhớ câu của pác Hồ dạy khi gặp ***: đối với *** phải cương quyết khôn khéo :D. Vậy pác nhớ

@Pác Fẹc: cái điểm tựa của pác chắc không cần phải cứng lắm đâu nhỉ, chỉ cần làm bằng giấy, mềm mềm, xanh xanh đỏ đỏ, in hình mấy người quen quen là chắc rùi phải không pác? Vậy nếu ai cho pác điểm tựa pác share với em nhé

Hình như em có gõ sai gì đó mà ngại đọc lại quá, thôi kệ thấy sai thì các pác bỏ qua cho em nhé
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

Vụ vượt lề phải em cũng có kỷ niệm kể các Bác: tháng 8 năm ngoái gia đình ông anh em và gia đình em 4 người lớn và 2 nhóc con đi chơi về đến đoạn rẽ QL1A vào đường Bắc Nhà bè Nam Bình chánh hồi đó phía trái chỗ bắt đầu con lươn có bảng tròn 50 (mấy ngày sau đi lại mới thấy, còn bây giờ bảng 50 đó không còn nữa mà là bảng vuông qui định tốc độ bên phải, xe 9 chỗ trở xuống cũng 50, đường tốt như vậy mà 50, các Bác thấy vô lý không?) vừa vào đường khoảng 1Km có mấy chị em bán táo rất ngon, các bà trên xe đòi ăn ghé vô mua, xong vừa ăn vừa giỡn ông anh em cầm tài...được chừng 1Km toét tóet... 2 thằng nhảy xuống ông anh đi trước đưa giấy tờ cho *** đứng trước xem còn em đi sau thẳng tới *** phía sau tay cầm 3 tờ 100K lòn nhẹ kín vào tay *** đó, ảnh cầm xong hỏi bao nhiêu? chạy lố hơn 15Km! ảnh đưa máy sấy tóc ra và nói đường này chỉ chạy được 50, lỗi này 1,5M kèm theo 1 lỗ, bao nhiêu đây coi được? thế là thêm 2 tờ nữa. Xong các *** dzui dzẻ làm biên lai phạt tội vượt sai làn, 5 biên lai mỗi cái 20.000đ dị chi làm 100.000đ (không biết mức phạt này ở Qui định nào nữa?), 2 bên đều dzui dzẻ 2 anh em mượn máy sấy tóc bấm mấy xe chạy ngang, một *** còn cầm tay em coi bối nói mầy phải cỡ tổng giám đốc, nhìn mặt em cười cười ổng còn nói ông già ổng xem bối 4 năm chục năm nổi tiếng nữa chứ, em hỏi xin số điện thoại để đem xe về cất rồi ra đi lai rai để gọi là cảm ơn được quen biết mấy anh, mấy ảnh cho số điện thoại và dặn sau 6h chiều hãy gọi vì giờ đó mới đi được.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
11/4/05
347
1
16
Hanoi - Vietnam
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

Trích đoạn: trai HN

Sau màn chào hỏi theo quân lệnh, chú yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ xe. Thú thực, lúc đó mình rất yên tâm vì giấy tờ đầy đủ, không chạy quá tốc độ.Vậy mà, không ngờ, sau khi kiểm tra xong giấy tờ, chú phán : xe anh vi phạm lỗi vượt bên trái xe ôtô biển số ... (giơ lòng bàn tay cho mình xem biển số của thằng X gi bằng bút bi vào tay từ hồi nào), mời anh xuống xe lập biên bản.
Thế này thì phải bắt lỗi vượt phải chứ
Nếu mình chạy làn phải đúng tốc độ, mà thằng đì bên trái mình giảm tốc thì vẫn bị bát tội vượt phải à. Nghe vô lý nhỉ/
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

@ bác trai NH :
1/- *** phạt bác tội vượt phải mới đúng chứ ? Hay bác gõ lộn chữ ?
2/- Xe X nếu thắng là đèn đuôi đỏ lòm, bác làm gì phải vất vả suy đoán. Nếu nó thắng,sau nó có nhiều xe khác nối đuôi, thì những xe này cũng đỏ đèn stop luôn. Bác có thể nói rõ tí ? Mec-xi bác.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Tập Lái
13/9/05
14
0
0
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

Trích đoạn: adco

Trích đoạn: dongnn

Em tưởng mỗi thằng một làn thì vượt phải không sao chứ các Bác nhể?
Chít liền đó bác . Trường hợp của bác traiHN là 1 trường hợp điển hình "tình ngay lý gian" theo nhận định cá nhân của ***


Sao lại thế này nhể??? Thế làm đường nhiều làn để làm giề hả các bác? Tôi thường xuyên vượt phải, đã vài lần ngay trước mũi các *** ở đoạn ngã ba đường 5, đường 1a Lạng Sơn, địa phận bắt đầu HN (đi về HN), và trên đoạn đường 1a Lạng Sơn, đã có lần nào bị các chú níu lại đâu?? Không lẽ tại tôi đi toàn hôm mát giời?
 
Hạng B2
7/2/06
199
5
18
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

@Pác Éc ki mót: chắc ngoài Bắc cho phép đi như thế, trong Nam khg cho phép
Tất cả alf vì qui định :mad:, mời pác đọc thêm
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=224326&mpage=1&key=&#224723
 
Hạng B2
11/4/05
347
1
16
Hanoi - Vietnam
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

Tôi chỉ cần biết luật đường bộ thôi chứ. Nó áp dụng cho cảc nước mà. Nếu bây giờ mỗi tỉnh thành lại có quy định riêng thì tôi ở tỉnh khác làm sao mà biết được. Nếu vậy tôi đi đúng luật GT nhưng khác quy định của địa phương thì teo à?
 
Hạng B2
18/7/04
275
4
18
Hà nội
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

Các bác tham khảo luật giao thông đường bộ, trang 36 trường hợp vượt bên phải: trên đường có phân chia làm hai hay nhiều làn xe cho mỗi chiều xe chạy
 
Hạng B1
17/1/06
51
1
6
56
Hà Nội
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

@ bác trai NH :
1/- *** phạt bác tội vượt phải mới đúng chứ ? Hay bác gõ lộn chữ ?
2/- Xe X nếu thắng là đèn đuôi đỏ lòm, bác làm gì phải vất vả suy đoán. Nếu nó thắng,sau nó có nhiều xe khác nối đuôi, thì những xe này cũng đỏ đèn stop luôn. Bác có thể nói rõ tí ? Mec-xi bác.

- Đúng rồi, lộn tý.... vượt phải mới đúng.
- Lúc đó cũng nhìn thấy đít nó đỏ lòm, nhưng không hiểu sao nó lại phanh gấp thế, chừ mới biết nó nhìn thấy các chú nên sợ.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Bài học về thuyết tương đối của Anh-Xì-Tanh

...ôi cha mẹ ơi ! Chắc con ra đời nhầm thế kỷ ! Hic hic...